Trải nghiệm mới ở Mã Pì Lèng

Hai năm trở lại đây, mỗi khi du lịch Hà Giang, du khách có thêm lựa chọn thú vị, đó là trải nghiệm đắm mình cùng thiên nhiên trên dòng sông Nho Quế hùng vĩ.

Con đường 49 khúc cua.
Con đường 49 khúc cua.

Ai từng qua con đường Hạnh Phúc, lên đỉnh Mã Pì Lèng đều ngây ngất ngắm dòng Nho Quế. Từ độ cao 1.200 - 1.400 m nơi đỉnh đèo nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, giữa trùng điệp núi non, dòng Nho Quế tựa dải lụa xanh mềm mại lượn quanh chân đèo. Trước khi Nho Quế bị chặn dòng làm thủy điện, du khách chỉ được ngắm từ trên cao. Nhưng giờ đây, bạn có thể đắm mình vào không gian bao la, ngắm núi non hùng vĩ trong mây giăng huyền ảo và để cảm giác trôi đi trên dòng sông êm đềm ấy…

Từ đỉnh Mã Pì Lèng có hai cách xuống bến thuyền thôn Tà Làng để từ đó trải nghiệm cảm giác "phiêu" nơi đáy vực. Nếu đi ô-tô theo hướng về Mèo Vạc, cách đỉnh Mã Pì Lèng chừng chục cây số, du khách sẽ dừng lại để đi bộ xuống bến thuyền. Cô chủ quán nước ở đây giới thiệu, từ đường lớn xuống bến, nếu đi chậm khoảng 30 phút, nhưng sức khỏe tốt có khi chưa tới 10 phút là xuống đến nơi. Lối xuống khá dốc nhưng an toàn. Nếu đi đúng dịp, bạn sẽ được thưởng thức vẻ đẹp của hoa tam giác mạch nở tràn hai bên lối nhỏ. Nhưng có lẽ, với những du khách ưa mạo hiểm, thì cảm giác được "phiêu" theo 49 khúc cua từ đường lớn xuống bến Tà Làng bằng xe máy mới thật sự "chất ngất". Ðoạn đường chỉ hơn 8 km, gồm 49 khúc cua nhỏ hẹp và rất gấp, luôn là thử thách với ngay cả các tay lái "xe ôm" bản địa.

Ðồng hành cùng tôi trong chuyến thử thách hôm ấy là một nữ "xế ôm" người Dáy. Chở tôi trên chiếc xe Honda luôn cài số 1, cô tự giới thiệu tên là Diêu. Không chỉ lái xe rất chắc tay mà Diêu thật sự là một hướng dẫn viên dễ mến. Cô bảo, ai đến Mã Pì Lèng mà không xuống với dòng Nho Quế coi như chưa trọn vẹn. Mà xuống đây rồi lại không mạnh dạn thử ngồi sau "xe ôm" thì quả là phí nửa chuyến đi. Bằng trải nghiệm của bản thân hôm ấy, thật sự cô đã không quá lời…

Con đường nhỏ chỉ đủ hai xe máy tránh nhau, cheo leo với núi non hiểm trở, vách dựng ngược và vực thẳm sâu. Nhiều đoạn sạt lở sau mưa, đất đá chèn lấp phần nửa. Có đoạn cua chỉ nghe tiếng máy gằn lên từng hồi là có thể đoán được độ dốc cỡ nào. Mạo hiểm thật đấy, nhưng bù lại cảm giác như được xuyên vào mây, gió với cảnh sắc tuyệt đẹp hai bên đường. Cây sang mùa thay lá rực rỡ sắc đỏ, vàng lẫn vào mầu xanh của vạt núi, lơ lửng những tảng mây trôi… Cung đường ở đây giống bao cung đường Hà Giang khác, có đi qua rồi nhìn ngược lại mới thấy sức người vĩ đại làm sao. Các bác tài gần như đã thuộc từng đoạn dốc cũng như điểm dừng để phục vụ các tay săn ảnh. Ðiểm tuyệt vời nhất có thể ngắm được toàn cảnh núi non, dòng sông và đặc biệt là con đường nhỏ ngoằn nghoèo tựa con rắn khổng lồ trườn bò theo vách núi…

Tại bến, các nhà thuyền đã chờ sẵn. Du khách có hai lựa chọn là tự chèo thuyền hoặc đi thuyền máy. Từ dòng Nho Quế nhìn vút lên sẽ thấy toàn cảnh đỉnh Mã Pì Lèng cao ngất. Và điểm đến cuối cùng, cũng là hấp dẫn nhất là hẻm Tu Sản trên dòng Nho Quế - hẻm vực được xem là danh thắng kỳ vĩ độc đáo vùng cao nguyên đá Ðồng Văn và là hẻm vực sâu nhất Ðông-Nam Á.

Ðến Hà Giang, không có đoạn đường nào giống đoạn đường nào, không có thử thách nào giống thử thách nào, nhưng vượt qua trở ngại của bản thân, bạn sẽ chạm vào cảm xúc mà trước đó khó mà cảm nhận được…