Xuân này em có trường mới...

Lễ khởi công xây dựng điểm trường thôn Nậm Nhùng (Ngọc Linh, Vị Xuyên, Hà Giang) do Báo Nhân Dân và Công ty CP Beegreen dự kiến diễn ra vào buổi trưa thì suốt đêm trước đó mưa tầm tã. Sáng ra đất đai cây cối no sũng nước. Chị Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch huyện trấn an: Vị Xuyên là đất thiêng. Trước mỗi sự kiện quan trọng bao giờ cũng mưa. Chính lễ trời sẽ tạnh ráo. Quả nhiên là vậy. Giờ ngọ lên hương thì giữa giờ tỵ trời hửng dần, thời tiết đẹp như không thể đẹp hơn...

Các em học sinh thôn Nậm Nhùng hứng khởi vì sắp được học trong ngôi trường mới khang trang. Ảnh | Mạnh Trường
Các em học sinh thôn Nậm Nhùng hứng khởi vì sắp được học trong ngôi trường mới khang trang. Ảnh | Mạnh Trường

Có một cậu bé tầm hơn 10 tuổi, mặt mũi khôi ngô nhưng vẻ mặt không được hồ hởi như hầu hết các bạn đến tham dự lễ khởi công xây dựng trường hôm đó. Gặng hỏi mãi Sùng A Xá, học sinh lớp ghép 4-5, Trường tiểu học Nậm Nhùng mới thổ lộ, sắp có trường mới mà em... không được học, vì sang năm em lên cấp hai rồi. Thì ra là vậy. Các thầy cô an ủi, trường sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, em và các bạn cùng lớp sẽ được học kỳ cuối ở trường mới. Nghe thấy thế, cặp mắt A Xá sáng lên...

Xuân này em có trường mới... ảnh 1


Điểm Trường tiểu học Nậm Nhùng hiện nay đóng chon von trên một quả đồi nhỏ của xã Ngọc Linh. Gian phòng nhỏ chưa đến 10 m2 kê bộ bàn ghế, một cái giường đơn và đồ dùng học tập, sinh hoạt... Đây vừa là phòng chuyên môn, vừa là văn phòng, vừa là chỗ nghỉ trưa của năm cô giáo. Điểm trường quản lý gần 100 học sinh cả tiểu học và mầm non. Cô Thoa, trưởng nhóm giáo viên cho biết, các điểm trường tiểu học và mầm non thường được bố trí trong một khuôn viên nhưng do cơ sở vật chất trường lớp ở Nậm Nhùng không đủ, lớp mầm non lâu nay vẫn đang mượn nhà văn hóa thôn để cô trò dạy học. Tới đây có trường mới khang trang, tất cả tập trung sẽ thuận lợi hơn trong việc quản lý con em cũng như các cô giáo hỗ trợ nhau trong dạy học sẽ dễ dàng hơn.

Mặc dù nằm ở vùng địa bàn giao thông khá thuận lợi, nhưng Ngọc Linh vẫn là một trong những xã có tỷ lệ đói nghèo cao, vẫn loay hoay tìm lời giải bài toán thoát nghèo. Đường từ trung tâm huyện vào điểm trường ngót nghét 20 km nhưng các cô giáo mỗi ngày hai lượt đi về hết hơn hai tiếng. Đặc biệt đoạn qua dốc Mèng bị sạt lở hơn một cây số nhưng hàng chục năm nay vẫn chưa được khắc phục. Ngày khô bụi mù mịt nhưng vẫn còn đi được, ngày mưa bùn đất lầy lội, trơn trượt, việc đi lại khó khăn gấp nhiều lần.

Anh Sùng Xeo Xẻng, 25 tuổi nhưng đã có bốn mặt con. Đứa lớn bảy tuổi đã biết đánh vần đọc sách, đứa bé mới tám tháng tuổi, ngoẹo cổ ngủ ngon lành trên lưng bố mặc cho chung quanh ồn ã. Xẻng là người Mông ở Xín Mần. Năm 2011, chấp hành chính sách của Đảng, Nhà nước, Xẻng cùng gia đình hạ sơn, đến Nậm Nhùng kiếm việc làm, lấy vợ sinh con, miết rồi thành cư dân vùng này. Xẻng hẳn là phấn khởi vì con em mình được học trong ngôi trường đẹp đẽ khang trang, hơn hẳn tuổi thơ của bố biết được đôi chữ lõm bõm từ ngôi trường trống hoác trên vùng núi cao Xín Mần mười mấy năm trước...

Ngôi trường mới được xây dựng trên một khu đất rộng nhìn ra trục đường liên xã. Trước mặt là hồ chứa nước rộng mênh mông. Mảnh đất vốn của ông Trương Văn Triệu sử dụng. Ông Triệu là người địa phương, từng nhiều lần hiến đất cho bà con về làm ăn sinh sống theo chủ trương hạ sơn của Nhà nước. Nghe ông chủ tịch xã trình bày, biết địa phương đang cần đất xây trường, ông Triệu đồng ý ngay: Làm gì còn phải nghĩ chứ xây trường cho con cháu mình có chỗ học thì từ chối sao được. 2.000 m2 đất đang trồng cây lấy gỗ nhanh chóng được phát quang san ủi bằng phẳng, sẵn sàng bàn giao. Công trình có tổng đầu tư một tỷ đồng, gồm bốn phòng học rộng gần 300 m2 và các công trình vệ sinh, bếp ăn. Kiến trúc sư Kiến Lâm, người thiết kế ngôi trường cho biết, công trình được tính toán kỹ, đặt tiêu chí an toàn, thân thiện, bền vững lên hàng đầu, làm sao để các em thấy vui thích, hứng khởi mỗi ngày bước chân đến trường...

Trong lễ khởi công, đại diện Công ty cổ phần Beegreen bày tỏ mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng Báo Nhân Dân trong các hoạt động nhân ái hỗ trợ cộng đồng. Báo Nhân Dân và Công ty cổ phần Beegreen nhiều năm nay đã phối hợp đồng hành trong các dự án,

hoạt động thiện nguyện mang tính cộng đồng đến nhiều nơi. Hà Giang là địa phương được quan tâm nhiều nhất. Năm ngoái, Báo Nhân Dân phối hợp Công ty Beegreen đã trao tặng 2.000 suất quà, trị giá một tỷ đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại một số xã vùng cao hai huyện Hoàng Su Phì và Vị Xuyên. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beegreen trong chuyến đi đó, thấy được đời sống người dân vẫn đang đối mặt với bộn bề khó khăn, dù chưa định hình cụ thể sẽ hỗ trợ theo cách nào nhưng ông vẫn hẹn với đội ngũ lãnh đạo địa phương cũng như cộng sự của ông, rằng sẽ sớm quay lại. Và đúng một năm sau, những ngày giữa tháng mười vừa rồi, họ đã trở lại Vị Xuyên với chương trình xây dựng trường học cho trẻ em Nậm Nhùng. Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng 11 này, Báo Nhân Dân và Công ty Beegreen tiếp tục đồng hành mang 600 suất quà trị giá 300 triệu đồng chia sẻ động viên bà con bốn xã biên giới của huyện Vị Xuyên là Thanh Thủy, Thanh Đức, Lao Chải, Xín Chải.