Tuổi trẻ lối sống

Sống để yêu thương

Ở TP Hải Phòng, nhiều người biết đến Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện “Sống để yêu thương” ở huyện Tiên Lãng. Càng đặc biệt hơn khi Chủ nhiệm CLB này là anh Nguyễn Văn Cương - một người khuyết tật.
Các thành viên CLB “Sống để yêu thương” tặng quà và phát cháo từ thiện tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
Các thành viên CLB “Sống để yêu thương” tặng quà và phát cháo từ thiện tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Anh Nguyễn Văn Cương không may bị tai nạn giao thông và mất một chân khi mới bốn tuổi. Vượt qua nỗi đau thể xác, tinh thần; anh Cương tiếp tục đến trường học tập, dần trưởng thành, làm chủ cuộc sống và đóng góp cho cộng đồng. Bản thân là người khuyết tật, công việc bưu tá vốn có thu nhập không cao, nhưng anh Cương luôn đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn trong cuộc sống. Anh Cương chia sẻ, chính từ hoàn cảnh bị tai nạn đã được mọi người thương yêu, làm vơi bớt nỗi đau của bản thân đã thôi thúc anh đến với công việc thiện nguyện với tinh thần “nỗi buồn được vơi đi, niềm vui được lan tỏa”…

Ban đầu anh chỉ thăm nom, chia sẻ những món quà nhỏ như: Thùng mì ăn liền, vài ki-lô-gam gạo, gói bột ngọt… tặng những người bệnh khó khăn khi nằm viện. Từ năm 2010, anh Cương làm từ thiện bằng số tiền góp nhặt của bản thân, hỗ trợ từ gia đình, người thân và bạn bè. Sau đó, vì trân quý tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của người thanh niên tàn tật mà giàu lòng nhân ái, nhiều người đã tham gia góp sức cùng. Từ một nhóm chỉ có vài thành viên, CLB thiện nguyện “Sống để yêu thương” của huyện Tiên Lãng ra đời năm 2015, do anh Cương làm chủ nhiệm, hiện có 30 thành viên sinh hoạt thường xuyên và đông đảo cộng tác viên là người Tiên Lãng đang sinh sống, công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cùng với đó, CLB phối hợp các tổ chức xã hội, từ thiện khác trong hoạt động quyên góp, gây quỹ, hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống…

Trong những năm qua, anh Nguyễn Văn Cương và CLB đã vận động xây mới 12 căn nhà, mỗi căn trị giá từ 75 triệu đến 90 triệu đồng; sửa chữa hàng chục ngôi nhà xuống cấp. Từ nhiệt huyết của anh Cương, nỗ lực của các thành viên trong CLB và tấm lòng của các nhà hảo tâm mà chị Phạm Thị Tiện, ở thôn Phương Đài (xã Tiên Minh), có hoàn cảnh khó khăn vẫn xây được ngôi nhà khang trang trị giá 120 triệu đồng; chị Vũ Thị Khuyên, ở thôn Đốc Hành (xã Toàn Thắng) có ngôi nhà mới trị giá 94 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Vàng, ở thôn Lâm Cao (xã Tự Cường), có được ngôi nhà trị giá 87 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Hay như chị Vũ Thị Là, ở thôn Vòng (xã Tiên Tiến), có được khoản kinh phí 12 triệu đồng để chữa bệnh… Và một ngôi nhà nghĩa tình khác trị giá 86 triệu đồng được xây dựng ở xã Khởi Nghĩa đang khẩn trương hoàn thành và dự kiến bàn giao trong dịp cuối tháng 3 này…

Hằng tháng, 32 hộ nghèo, trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Tiên Lãng đều được CLB tặng mỗi gia đình 10 kg gạo; 15 cháu mồ côi được hỗ trợ học phí với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng trong ba năm qua… Trong các dịp lễ, Tết, CLB kêu gọi và kết nối các tổ chức, nhà hảo tâm trao hàng trăm phần quà trị giá hàng trăm triệu đồng tặng các gia đình khó khăn, trẻ mồ côi; thưởng các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi… Chương trình “Tô cháo yêu thương” của CLB đã hỗ trợ miễn phí hằng tuần cho hơn 30 nghìn lượt bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng. Ngoài ra, “Quầy hàng thiện nguyện 0 đồng”, với tinh thần “Ai thừa đến ủng hộ - Ai thiếu đến nhận”, được lập ngay tại nhà anh Nguyễn Văn Cương (số 32, phố Triều Đông, Khu 5, thị trấn Tiên Lãng) luôn là nơi tiếp nhận, sẻ chia của không chỉ người dân địa phương, mà còn từ các địa phương khác... Những hoạt động đầy ý nghĩa, nhân văn, thiết thực của CLB “Sống để yêu thương” nói chung, tấm lòng và nhiệt huyết của cá nhân anh Nguyễn Văn Cương nói riêng, là điểm sáng trong phong trào xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Cảng.