Thế trận lòng dân

Gắn kết tình quân dân nơi biển, đảo

Thời gian qua, Trạm ra-đa 575, Trung đoàn 451, Vùng 1 (Quân chủng Hải quân) không chỉ vừa huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, mà còn làm tốt công tác dân vận, để lại dấu ấn về “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Bộ đội Trạm ra-đa 575, Trung đoàn 451 phối hợp địa phương trang trí đường ven biển ở xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).
Bộ đội Trạm ra-đa 575, Trung đoàn 451 phối hợp địa phương trang trí đường ven biển ở xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Đã thành nền nếp, cứ vào thứ bảy hằng tuần, đơn vị lại phối hợp tuổi trẻ và nhân dân địa phương dọn vệ sinh bờ biển, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân, du khách cùng chung tay làm sạch biển. Thiếu tá Nguyễn Văn Công, Chính trị viên Trạm ra-đa 575 cho biết: Đơn vị đóng quân trên đảo, cho nên cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức tốt công tác huấn luyện, SSCĐ, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện “Chương trình Hải quân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Chỉ tính riêng trong quý I vừa qua, Trạm ra-đa 575 đã huy động nhiều ngày công của cán bộ, chiến sĩ phối hợp tuổi trẻ địa phương để giúp nhân dân dọn vệ sinh bờ biển. Con đường vành đai ven biển xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý được dọn vệ sinh sạch sẽ. Từ phía biển, những đợt sóng vỗ vào bờ cát tung bọt trắng xóa. Cũng trong Tháng Thanh niên vừa qua, tuổi trẻ đơn vị và địa phương tổ chức nhiều đợt ra quân tổng dọn vệ sinh, vận chuyển hàng chục tấn rác, phát quang cây cối, cỏ dại trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Ngũ Phụng Đỗ Hữu Trường chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 575 luôn đồng hành cùng địa phương. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn gần gũi, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận đã ghi dấu ấn về tình quân dân trên đảo. Chẳng hạn như con đường nông thôn mới ở thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng vừa được hoàn thành, có sự chung tay góp sức của bộ đội Trạm ra-đa 575. Còn nhớ, hôm đổ bê-tông con đường nêu trên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia đông đủ. Có bộ đội cùng tham gia, nhân dân địa phương phấn khởi cùng nhau mỗi người một tay làm việc khẩn trương. Chỉ trong gần một ngày, hơn 1 km đường bê-tông được hoàn thành. Ngày khánh thành con đường, ai nấy đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi và cảm ơn bộ đội Trạm ra-đa rất nhiều.

Cùng với đó, Trạm ra-đa 575 kết nghĩa với Trường tiểu học xã Ngũ Phụng. Vào thời điểm biển động, mùa mưa bão, những người lính luôn nhiệt tình giúp đỡ nhà trường củng cố trường lớp, khắc phục hậu quả thiên tai.

Những năm qua, Trạm ra-đa 575 thường xuyên hoàn thành tốt việc quan sát, phát hiện, kiểm soát mục tiêu trên biển và không phận thấp để báo cáo về sở chỉ huy các cấp. Trạm chủ động phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn cho ngư dân tránh, trú gió, bão. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, liên hệ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn tuyên truyền về biển, đảo, giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển. Ngư dân Nguyễn Văn Sáu, ở tàu BTh 97717, xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý cho biết: Người dân vùng biển, đảo, luôn biết ơn bộ đội Hải quân. Ngoài biển xa, các tàu trực cũng như cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân về mọi mặt. 

Những người lính Trạm ra-đa 575 Hải quân thường “lên núi để giữ biển”, song khi cần thiết, nhân dân có công việc cần giúp đỡ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ, kịp thời cơ động để đồng hành cùng nhân dân. Nhân dân xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý luôn quý mến bộ đội đơn vị như người thân trong gia đình.