Dạo phố cổ Hội An vắng vẻ mùng 1 Tết

NDO -

Sáng mùng 1 Tết (12-2), phố cổ Hội An lặng thinh như thể ai cũng “kiêng kỵ” xông đất, đạp đường đầu năm. Tuy vậy, mỗi góc phố, đoạn đường lại toát lên vẻ đẹp của sự tĩnh lặng trong nắng xuân.

Buổi sáng mùng 1 Tết, theo truyền thống của người Việt, mọi người ở nhà cúng tổ tiên, ăn uống, chúc Tết, sau đó mới đi lễ chùa.
Buổi sáng mùng 1 Tết, theo truyền thống của người Việt, mọi người ở nhà cúng tổ tiên, ăn uống, chúc Tết, sau đó mới đi lễ chùa.

Đâu đó vẫn bắt gặp một người thoáng qua bên phố, họ đi lại rất khẽ như muốn để cho phố ngủ thêm vài giờ nữa.

Dạo phố cổ Hội An vắng vẻ mồng một Tết -0
Nhìn từ khu An Hội qua sông sang Chùa Cầu, không gian tĩnh lặng soi bóng dòng sông. 

Nhiều tuyến đường, khu phố không bận rộn người và xe. Sáng nay như một sự khác lạ và ngơ ngác, những chú cún mắt thao láo nhìn ngang đường. Trời nắng vàng, gió biển thổi lạnh bàn tay.

Tết năm nay, phố cổ không có pháo hoa, dừng nhiều chương trình nghệ thuật, khiến phố cổ đã một năm ít khách, những ngày Tết lại càng trầm lắng. Tuy nhiên, nét xuân trong mọi ngõ ngách, điểm dân cư vẫn được bài trí mộc mạc, dân dã. Mọi người mong rằng một năm sẽ bình an, rộn ràng và gặp thật nhiều hạnh phúc.
 

Dạo phố cổ Hội An vắng vẻ mồng một Tết -0
Tết năm con trâu nên trang trí hoa trên phố cũng cách điệu bằng chiếc xe trâu chở đầy hoa.
Dạo phố cổ Hội An vắng vẻ mồng một Tết -1
 Ba chàng trai diện quần áo mới, chụp ảnh cho nhau.
Dạo phố cổ Hội An vắng vẻ mồng một Tết -2
 Nắng lên, phố cổ đổ bóng xuống đường.
Dạo phố cổ Hội An vắng vẻ mồng một Tết -3
 Và hun hút sâu trong nắng vàng rực rỡ.
Dạo phố cổ Hội An vắng vẻ mồng một Tết -4
 Một hàng cà phê mở sớm và đợi khách đến.
Dạo phố cổ Hội An vắng vẻ mồng một Tết -5
 Cà phê Thợ Dệt nằm trên đường Bạch Đằng- nơi khách nước ngoài thường lui tới, xem khung cửi, xem lụa, cũng mở xuyên Tết.