Hà Lan - “Xứ sở cổ tích” của châu Âu

NDO -

NDĐT - Bao đời nay, từ một “vùng đất thấp” nằm giáp biển, người Hà Lan đã dựng xây đất nước ngày càng xinh đẹp và thịnh vượng hơn với những công trình đê biển xuyên thế kỷ, những chiếc cối xay gió khổng lồ, những cánh đồng hoa tuy-líp bạt ngàn... Khung cảnh thơ mộng và bình yên của Hà Lan như dẫn dắt bất cứ ai đến thăm nước này bước vào “xứ sở cổ tích” của châu Âu.

Nằm tại Lisse, một thị trấn nhỏ ở phía nam thủ đô Amsterdam, công viên Keukennhof còn được biết đến là "vườn châu Âu". Đây là vườn hoa lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 32 ha và bảy triệu bông ho
Nằm tại Lisse, một thị trấn nhỏ ở phía nam thủ đô Amsterdam, công viên Keukennhof còn được biết đến là "vườn châu Âu". Đây là vườn hoa lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 32 ha và bảy triệu bông ho

Hà Lan - “Xứ sở cổ tích” của châu Âu ảnh 1

Đối với mỗi người dân Hà Lan, cối xay gió đã tạo nên đất nước của họ. Đây là niềm tự hào không gì sánh nổi và Kinderdijk là một trong những nơi lưu giữ tốt nhất của niềm tự hào ấy. Người ta gọi Kinderdijk là ngôi làng cối xay gió, bởi nơi đây tập hợp các cối xay gió mang nhiều giá trị lịch sử nhất tại Hà Lan. Hệ thống cối xay gió của làng Kinderdijk được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1997.


Hà Lan - “Xứ sở cổ tích” của châu Âu ảnh 2

Cách Amsterdam khoảng 20 km, làng Zaanse Schans là một quần thể văn hóa gồm nhiều cối xay gió cổ và những bảo tàng lưu giữ các nét văn hóa truyền thống của người Hà Lan.


Hà Lan - “Xứ sở cổ tích” của châu Âu ảnh 3

Cung điện Hoàng gia tại Amsterdam vô cùng cổ kính, nguy nga và tráng lệ. Công trình này bảo tồn nhiều di sản quý giá và những tác phẩm điêu khắc bậc thầy của Hà Lan.


Hà Lan - “Xứ sở cổ tích” của châu Âu ảnh 4

Làng Giethoorn tại tỉnh Overijssel được ví là “Venice của Hà Lan”, không gian thanh bình và thơ mộng ở đây chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm như lạc vào thế giới cổ tích. Làng Giethoorn không hề có một con đường nào, phương tiện chủ yếu để di chuyển là thuyền. Hàng trăm cây cầu bắc qua các tuyến đường thủy, kết nối những ngôi nhà với nhau, các kênh rạch cũng dẫn đến phòng trưng bày nghệ thuật và cửa hàng lưu niệm.


Hà Lan - “Xứ sở cổ tích” của châu Âu ảnh 5

Những ngôi nhà sắc màu trên hồ Reitdiephaven ở TP Groningen từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến hút khách nhất tại Hà Lan, đặc biệt là đối tượng giới trẻ.


Hà Lan - “Xứ sở cổ tích” của châu Âu ảnh 6

Bộ trang phục của phụ nữ Hà Lan xuất hiện trong chương trình quảng cáo Sữa cô gái Hà Lan gắn liền với tuổi thơ của không ít thế hệ người Việt Nam. Khi nói đến trang phục của người Hà Lan, không thể bỏ qua những đôi giày gỗ xinh xắn. Nguồn gốc của những đôi giày gỗ (hay guốc gỗ) xuất phát từ việc phần lớn đất liền Hà Lan đều nằm ngang hoặc thấp hơn mực nước biển cho nên đất nông nghiệp thường bị ngập úng, vào mùa đông thì nước ứ đọng sẽ bị đóng băng. Do đó, người Hà Lan nảy ra ý tưởng sáng chế những đôi giày gỗ giúp di chuyển dễ dàng, giữ chân khô ráo, đặc biệt là mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, thậm chí vào ngày đông khi trời quá lạnh người dùng có thể lót thêm rơm vào giày cho ấm và êm chân. Đôi giày gỗ cũng giúp những người vắt sữa bò bảo vệ đôi chân của họ không bị bò giẫm lên...


Hà Lan - “Xứ sở cổ tích” của châu Âu ảnh 7

Người hâm mộ Hà Lan mặc trang phục của đội tuyển bóng đá quốc gia "Cơn lốc mầu da cam".


Hà Lan - “Xứ sở cổ tích” của châu Âu ảnh 8

Ở Hà Lan có đầy đủ phương tiện giao thông hiện đại nhưng xe đạp vẫn là sự lựa chọn phổ biến nhất. Những chiếc xe đạp xuất hiện trên đường phố Hà Lan tạo nên một không gian thanh bình và thư thả. Đạp xe đi khám phá những ngóc ngách của đất nước này chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên đối với du khách.