Dấu mốc buồn đau

Khoảng một năm sau ngày ca tử vong đầu tiên do Covid-19 được ghi nhận, hôm 22-2, con số này tại Mỹ đã chạm mốc 500 nghìn người, cao hơn ở bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào và chiếm khoảng một phần năm tổng số người trên thế giới chết vì vi-rút SARS-CoV-2.

Ðến ngày 23-2, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ lên 512.590 trong tổng số hơn 28,8 triệu người mắc bệnh. Ðại học John Hopkins cảnh báo, con số này vào tháng 6 tới có thể lên 589 nghìn người, cao hơn cả số binh sĩ Mỹ chết trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong thời gian dài, Mỹ đứng đầu thế giới về cả số người mắc và chết vì Covid-19. Vài tuần gần đây, các tỷ lệ đáng buồn này đã giảm, song số ca tử vong vẫn ở mức rất cao, khoảng 1.900 người mỗi ngày. Xu hướng giảm lại được dự báo sớm bị đảo chiều, do các biến thể của vi-rút gây Covid-19 lây lan, các biện pháp phòng dịch chưa đem lại hiệu quả cao.

Trong bài phát biểu tưởng niệm nửa triệu người đã mất vì Covid-19, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn nhấn mạnh, đây là con số nghiệt ngã, là dấu mốc buồn đau với đất nước. Cách duy nhất để đánh bại Covid-19 là cùng nhau hành động, tuân thủ giãn cách, đeo khẩu trang, ngăn chặn thông tin sai lệch, chấm dứt chia rẽ cộng đồng và đất nước!