Chung sức, đồng lòng

Trong thông điệp chào năm mới, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét kêu gọi: Cùng nhau, chúng ta tạo dựng hòa bình, đẩy lùi đại dịch Covid-19, giải quyết khủng hoảng khí hậu và biến năm 2021 trở thành năm của sự hàn gắn!

Tổng Thư ký LHQ nêu rõ, năm 2020 đi qua, khép lại quãng thời gian đầy thử thách, với nhiều bi kịch và nước mắt do Covid-19. Đại dịch cướp đi sinh mạng của nhiều người, làm gia tăng tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, thất nghiệp, nợ nần và bất ổn an ninh trên khắp thế giới. Đại dịch cũng làm lộ rõ hơn sự chia rẽ, xu hướng xa rời chủ nghĩa đa phương và hợp tác toàn cầu.

Năm 2021, thế giới bước vào cuộc vượt dốc đầy gian nan, để thoát khỏi cơn địa chấn Covid-19, phục hồi nền kinh tế và xã hội bị tổn thương, hàn gắn chia rẽ quốc tế. Ánh sáng hy vọng vẫn lấp lánh, khi nhân viên y tế tuyến đầu cống hiến hết mình, người dân mở rộng vòng tay hỗ trợ, các chính phủ đưa ra cam kết mạnh mẽ để vượt qua đại dịch, vực dậy kinh tế và ngăn chặn thảm họa khí hậu. 

Theo nhà lãnh đạo LHQ, ánh sáng hy vọng đó sẽ lan tỏa chỉ khi cộng đồng quốc tế đoàn kết; khủng hoảng dịch bệnh hay khí hậu sẽ được giải quyết khi thế giới chung sức và đồng lòng!