Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

- Chú mầy có nhớ...

- Nhớ chuyện chi, anh Ba?

- Hồi nhỏ đi học, thuộc lòng...

- Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, đúng không anh Ba?

- Không sai, đúng là không ai hiểu anh Ba đây bằng chú mầy hết!

- Nhưng Tư tui thì lại không hiểu...

- Không hiểu chi?

- Sao đang lúc dịch dã làm chộn rộn lòng người, anh Ba lại đề cập tới vấn đề nầy?

- Vì có liên quan tới nhau mà!

- Anh Ba nói vậy là sao?

- Là sao thì từ nghe sẽ hiểu, sẽ biết!

- Nghe ngay và luôn đây, không từ từ, chần chừ chi hết!

- Chú mầy chắc chắn còn nhớ câu đầu tiên trong năm điều đó là...

- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào!

- Chính xác! Nhưng mà...

- Mà sao, anh Ba?

- Không phải yêu suông, nói nơi chót lưỡi đầu môi mà phải gắn với...

- Hành động cụ thể sao cho ích nước, lợi dân. Có phải ý anh Ba là vậy?

- Ðương nhiên là vậy. Nói thì phải đi đôi với làm thông qua những hành động thiết thực, phù hợp từng giai đoạn và tình hình cụ thể. Như ở thời điểm hiện tại nầy là...

- Là chi?

- Tuân thủ và thực hiện nghiêm mọi chỉ lệnh của Chính phủ và ngành y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

- Như là...

- Khai báo y tế đầy đủ, rõ ràng, chi tiết. Nhất là khi đi từ vùng dịch về. Không né cửa kiểm soát dịch. Không trốn khỏi nơi cách ly...

- Rồi sao nữa?

- Không tung tin thất thiệt làm hoang mang lòng người; không đầu cơ, tích trữ, nâng giá hàng hóa, không kỳ thị những người phải cách ly.

- Nhiều không quá! Ðã hết chưa, anh Ba?

- Chưa hết, còn nhiều việc cần làm, phải làm nữa!

- Cụ thể là...

- Hành động chung tay, góp sức để ngăn chặn đại dịch. Cụ thể là làm sạch sẽ, thông thoáng nơi ăn, chốn ở, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, không tụ tập đông người, hạn chế bắt tay, rửa tay thường xuyên bằng xà bông hoặc nước diệt khuẩn...

- Toàn là những việc tự bảo vệ mình hết cả, anh Ba!

- Trong lúc này, bảo vệ an toàn cho bản thân cũng chính là góp phần bảo đảm an toàn cho cả cộng đồng. Ai cũng làm vậy thì dịch khó lây lan ra diện rộng, tránh được hiểm họa cho đất nước, cho nhân dân. Ðó chính là những hành động...

- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào!