Vui bất tận!

- “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, đúng không Tư?

- Thời gian thực thì vẫn vậy, chẳng ngắn đi mà cũng chẳng dài ra. Chỉ là do vui quá, hưng phấn quá cho nên cảm thấy thời gian trôi mau, cứ tưởng ngày như ngắn lại!

- Ờ, dù sao thì với nhiều người vẫn thấy ngày vui, niềm vui thường chóng trôi qua!

- Chắc anh Ba lại tâm tư về …

- Về những chuyện hay, việc tốt nhen niềm vui lên được dăm bữa, nửa tháng rồi tắt ngúm!

- Ý anh Ba thì Tư tui đây rõ rồi, nhưng cụ thể là chuyện chi?

- Chú mầy có nhớ hồi nào trên địa bàn thành phố rộ lên phong trào sống xanh?

- Nhớ chớ sao không! Mấy người trẻ tự tay dọn sạch rác thải rồi chụp ảnh ắp phây, tạo thành trào lưu tích cực.

- Ờ, anh Ba đây nhớ mãi hình ảnh một trai trẻ, một mình dọn sạch bãi rác ở cầu Ông Cậy chỗ quận 2. Rồi một số “trai xinh, gái đẹp” dọn sạch gầm cầu Phú Mỹ chỗ quận 7 được cư dân mạng tán thưởng rầm rầm. Sau đó, có không ít người ở không ít nơi hưởng ứng, làm theo. Chỉ tiếc là…

- Trào lưu tốt đẹp đó qua mau quá, đúng không anh Ba!

- Được ba bảy hăm mốt ngày rồi xụi lơ luôn, không thấy ai nhắc nhớ chi nữa cả! Còn nhớ…

- Nhớ chi, anh Ba?

- Trước đó nữa là các phong trào nhiều không đối với người nghèo như không tăng giá nhà trọ, không tính tiền điện, tiền nước ở nhà trọ cao hơn giá mua điện, mua nước từ công ty. Giờ thấy im ắng hết lượt. Giá cả cứ tăng rào rào. Và sau đó là phong trào vào chợ hay siêu thị dùng lá chuối để gói đồ thay túi ni-lông nhằm bảo vệ môi trường cũng rộ lên vài bữa rồi thôi.

- Anh Ba nói không sai! Những việc tốt, chuyện vui kiểu đó sao cứ qua mau quá!

- Mới thấy, làm việc tốt đã khó, duy trì việc tốt thường xuyên lại càng khó hơn. Và cái chính là…

- Là chi, anh Ba?

- Là các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan những vấn đề vừa nói trên, khi thấy trào lưu mới đó xuất hiện thì phải nắm ngay cơ hội để nhân rộng, hâm nóng, giữ nhịp duy trì cho phong trào. Không để những việc hay, việc tốt đó cứ sớm nở, tối tàn nữa.

- Nghĩa là phải có kế sách biến niềm vui ngắn chẳng tày gang thành…

- Vui bất tận đó Tư!