Vô cảm

- Đèn xanh bật sáng, hàng chục chiếc xe ben cùng rồ ga phóng bạt mạng.

- Bữa nay anh Ba vào đề hấp dẫn quá đi. Nghe không khác chi phim hành động!

- Vừa chạy, tài xế vừa liên tục bật xi-nhan lấn trái, lách phải qua mặt các phương tiện khác. Không gian hỗn loạn bởi tiếng máy gầm rú, tiếng còi inh ỏi, khói bụi mù mịt suốt đoạn đường dài.

- Cứ như phim “Quá nhanh, quá nguy hiểm” của Hô-li-út vậy, anh Ba?

- Không phải chuyện trên phim, ảnh đâu Tư!

- Là thực tế, đúng không anh Ba?

- Không sai, là thực tế diễn ra trên không ít tuyến đường của thành phố mình sau 21 giờ được phóng viên báo chí ghi hình và miêu tả lại!

- Sao 21 giờ xe ben đã chạy đầy đường? Theo quy định, phải tới 22 giờ xe tải nặng mới được vô, ra nội đô mà?

- Sao ở trên trời, còn chuyện nầy lại diễn ra dưới đất. Muốn biết rõ thì phải tìm đúng nơi, hỏi đúng người chớ hỏi anh Ba trả lời sao nổi!

- Tìm đúng nơi, hỏi đúng người chắc chi đã có được câu trả lời đúng!

- Chú mầy nói quá hay! Mà đúng là vậy thiệt!

- Ý của anh Ba là…?

- Là đã có người, mà cụ thể là phóng viên báo chí đã tìm đúng nơi, hỏi đúng người, nhưng…

- Rồi sao?

- Không ai, không nơi nào có được câu trả lời rõ ràng, chính xác là vì sao lại có chuyện đó!

- Chắc đằng sau sự việc có những chuyện khó nói, không thể nói. Đúng không anh Ba?

- Đúng hay sai, anh Ba đây cũng không dám nói nốt. Mà chỉ dám…

- Dám làm chi?

- Thắc mắc là sao chuyện đó diễn ra trên đường phố, tối nào cũng có, đều như vắt chanh, khiến người đi đường kinh hồn, bạt vía mà không thấy các lực lượng có trách nhiệm ra tay xử lý. Trên các tuyến đường, các “hung thần” xe ben, xe bồn chạy qua đều có các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ mà gần như họ đều ngó lơ!

- Ngó lơ chắc là… là…!

- Chú mầy lại định nói tới chuyện “bảo kê”, “chống lưng, đỡ gậy” cho “xe vua” chớ chi! Không biết rõ thì đừng nói để tránh vạ mồm. Nhưng dù nguyên nhân do đâu thì anh Ba thấy để xảy ra chuyện đó đều xuất phát từ hai chữ: Vô cảm!