Việc cần làm ngay!

- Sống ở đời phải biết "chiều người lấy của, chiều chồng lấy con" đúng không anh Ba?

- Không sai! Phải biết chiều lòng thiên hạ mới có thể kiếm được tiền từ hầu bao người ta. Chuyện chi thì cũng phải lấy được lòng đối tác mới mong có được những thứ mình muốn. Vậy nên…

- Nên sao, anh Ba?

- Mấy người buôn bán mới có câu "khách hàng là thượng đế". Cho dù…

- "Thượng đế" mà không tỉnh táo cũng dễ bị lừa như chơi!

- Ðời mà Tư! Nhưng có một nơi, chiều người không phải để lấy của mà chỉ thuần túy là lấy sự tin cậy của người dân thôi!

- Nghe đã quá! Bộ ở thiên đường sao, anh Ba?

- Thiên đường ở ngay bên ta thôi mà. Chính xác là…

- Là ở đâu?

- Phường 4, quận Tân Bình!

- Ở đó có chi mà làm lay động anh Ba đến vậy?

- Có sự nhiệt tình, chu đáo và chân thành. Cụ thể, đó là nơi duy nhứt ở thành phố nầy, người dân có quyền hẹn với cán bộ phường ngày, giờ mình tới làm việc và…

- Và chi nữa?

- Có thể hẹn bất cứ ngày nào trong tuần.

- Kể cả ngày nghỉ?

- Kể cả ngày nghỉ, miễn sao là được việc cho người dân!

- Vậy là chỉ cần: A-lô, anh Ba, anh Tư à, chừng tiếng đồng hồ nữa là tui tới nghen. Anh chờ đó giải quyết giùm tôi chuyện nầy, là ô-kê liền?

- Ô-kê liền!

- Sao hay quá vậy?

- Chưa hết đâu nha Tư!

- Vậy còn chi hay anh Ba nói nốt đi!

- Ở đó, chỗ tiếp dân lúc nào cũng để sẵn mấy cái kính cận, kính lão đủ các độ để lỡ ai cần dùng kính mà quên mang đi vẫn có để dùng liền, khỏi phải chạy đi mượn phiền phức, mất thời gian.

- Vậy là chu đáo quá cỡ thợ mộc rồi, anh Ba! Nhưng mà…

- Mà sao, Tư?

- Việc làm hay vậy sao không nhân rộng ngay ra khắp thành phố mà còn chờ chi nữa?

- Chú mầy nói đúng! Không nên chần chờ chi hết. Phải coi đó là việc cần làm ngay!