Vắc-xin "ý thức"

- Dịch dã nhắm chừng đã được kiểm soát tốt, hy vọng là lệnh cách ly xã hội sớm được dỡ bỏ để cuộc sống sớm trở lại bình thường!

- Ðừng vội mừng nha anh Ba! Như người ta nói là dịch bệnh tuy vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại. Vậy nên càng đi gần tới đích càng phải cực kỳ cẩn thận. Sai một ly là đi không biết bao nhiêu dặm đâu!

- Biết vậy, nhưng mà rồi vẫn phải tìm cách mà chung sống với nó chớ. Như ông chi đó đã gợi ý là phải…

- Chung sống an toàn với dịch bệnh!

- Ờ!

- Nhưng mà nói là một chuyện còn làm lại là chuyện khác vì sống ở đời, chín người thì có mười ý, đâu phải ai cũng có ý thức phòng ngừa dịch bệnh như ai. Nhất là…

- Là chi?

- Cho đến bây giờ, cả thế giới vẫn chưa chế ra được vắc-xin phòng chống loại vi-rút quái ác nầy!

- Chưa có rồi sẽ có thôi mà! Vấn đề là phải có cách để mà sống chung an toàn với nó kiểu như là…

- Sống chung với lũ?

- Không sai! Chưa có vũ khí đặc hiệu để phòng chống thì tạm thời chấp nhận sống chung.

- Nhưng vấn đề là sống chung kiểu gì đây?

- Trước hết là phải chấp nhận một cuộc sống bình thường mới với ý thức mới.

- Ý của anh Ba là…?

- Là kể cả khi đã dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội thì cuộc sống không thể và cả không nên trở lại bình thường như cũ, như trước khi có dịch mà ở một mức độ bình thường mới. Như là…

- Là chi?

- Ra khỏi nhà là đeo khẩu trang. Không đứng gần, đứng sát nhau bất kể là lúc nào. Cũng không nên tụ bạ đông người. Chợ búa, tiệm hàng thì phải thường xuyên sát khuẩn, có tấm chắn bảo vệ người bán, người mua…

- Ðó là ra khỏi nhà. Còn về nhà thì sao?

- Về tới nhà là sát khuẩn tay, nhỏ mắt, rửa mũi, súc họng để vi-rút không còn nơi trú ngụ. Ðó là những việc mà trước khi có dịch ai cũng cho là…

- Phiền phức, nhiêu khê, lạ lẫm, không bình thường thì nay phải coi đó là bình thường kiểu như ăn cơm, uống nước hằng ngày. Có phải là anh Ba định nói vậy?

- Chính xác! Ðó là cuộc sống bình thường mới như đã nói hồi nãy. Và cứ có ý thức thực hiện đầy đủ các bước như vậy thì tác dụng phòng ngừa không thua kém vắc-xin là mấy.

- Thì gọi là vắc-xin "ý thức" đi, anh Ba!