Ðừng né theo kiểu đó!

- Chú mầy có nghe người ta nói đến…

- Ðến chuyện chi, anh Ba?

- Thuyết âm mưu?

- Nghe lạ hoắc à!

- Vậy là coi như chú mầy chưa biết chút chi về khái niệm đó?

- Chắc chắn là chưa biết chút gì luôn!

- Vậy để anh Ba nói cho mà mở mang đầu óc. Thuyết âm mưu hay còn gọi là thuyết ngờ vực.

- Ý là không tin ai hết?

- Không hẳn vậy, mà là cách lý giải những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng gán cho chúng những âm mưu bí mật của các thế lực ngầm đứng đằng sau.

- Nghe có vẻ ly kỳ, hấp dẫn quá đi!

- Ðúng vậy! Thuyết âm mưu nghe qua rất hấp dẫn, ly kỳ cho nên được nhiều người tin theo, bàn tán, thêm các chi tiết cho xôm tụ.

- Nhưng mà…

- Mà sao Tư Búa?

- Bữa nay anh Ba nói chuyện nầy là có ý chi?

- Ý là từ bữa mưa ngập ngụa phố phường hồi đầu tháng tới nay, nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao hệ thống máy bơm "khủng" đặt ở đường Nguyễn Hữu Cảnh không hoạt động.

- Ờ, em cũng đang tính hỏi y chang vậy đó! Vậy bên chủ quản máy bơm nói sao?

- Họ đưa ra nhiều phương án giải thích lắm. Như là mưa to, nhưng nước không về tới được chỗ đặt ống hút nên máy không hoạt động.

- Mưa to, nước lớn mà không tới máy bơm là sao?

- Thì như họ nói là do rác rến tắc cống cho nên nước không chảy tới được.

- Nghe có vẻ vô lý!

- Vì vậy bên quản máy bơm mới đưa ra thêm một giả thuyết nữa là có người cố ý phá hoại vì có nhiều khúc cây, bao tải đựng cát chắn ngang cống một cách không bình thường, giống như ai đó cố tình làm vậy. Mà nếu vậy thì…

- Thì máy bơm không hoạt động không phải lỗi của phía đơn vị chủ quản máy bơm. Có phải vậy không, anh Ba?

- Ờ, lỗi do khách quan mà! Nghe qua đã thấy y chang như là thuyết âm mưu nên anh Ba mới…

- Có âm mưu phá hoại hay không, chưa biết. Mà chỉ thấy, khi xảy ra sự cố thì cần phải tập trung tìm đúng nguyên nhân để xử lý, giải quyết cho hiệu quả. Không nên tìm cách đổ lỗi cho nơi khác. Làm vậy, không bao giờ khá lên được. Ðừng né theo kiểu đó!