Triệt tận gốc

- Hôm rồi chở khách đi trên đường Sư Vạn Hạnh, thấy công nhân đang hối hả "cắt ngọn" một căn nhà...

- Chắc là xây lố tầng, sai phép?

- Chính xác! Giấy phép xây 6 tầng nhưng chủ nhà lại xây 9 tầng.

- Chính quyền xử lý nghiêm khắc vậy là tốt, là đáng mừng mà thấy chú mầy không hồ hởi, phấn khởi chút nào hết là sao?

- Hồ hởi, phấn khởi sao được vì vẫn vi phạm, chứng tỏ dân tình chưa tôn trọng pháp luật. Xử lý nghiêm giữ vững được kỷ cương, phép nước nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhìn mà thấy xót ruột. Ba tầng nhà bị cắt thiệt hại cỡ tiền tỷ đó, anh Ba! Vậy nên Tư tui mới nghĩ...

- Nghĩ chi?

- Bên cạnh việc xử lý nghiêm những công trình xây không phép, sai phép thì cũng nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân do đâu mà người ta làm liều vậy để có hướng tháo gỡ, xử lý. Ðể rồi...

- Không ai dám, không ai muốn và cả không ai cần phải xây nhà quá số tầng được cấp phép, có phải ý chú mầy là vậy?

- Ðược vậy thì lý tưởng quá đi, anh Ba!

- Thời điểm đó sắp tới rồi nghe Tư!

- Có lạc quan quá không, anh Ba?

- Không có chi là quá hết. Hôm rồi, bên Sở Xây dựng thành phố đã xác định được sáu nguyên nhân dẫn tới tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tồn tại dai dẳng hàng chục năm qua.

- Một là...?

- Tốc độ đô thị hóa quá nhanh cộng với sự gia tăng dân số cơ học quá nhanh. Dẫn đến nhu cầu nhà ở lớn, nhưng khả năng chi trả thấp cho nên phát sinh tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp để bán với giá rẻ.

- Hai là...?

- Lợi nhuận cao nên một số người bất chấp, làm liều.

- Ba là...?

- Việc triển khai thực hiện quy hoạch đối với các dự án phát triển nhà ở chậm, dẫn đến mâu thuẫn giữa quản lý nhà nước với nhu cầu thực tế của cuộc sống.

- Thứ tư là...?

- Là hạn mức chuyển đổi sang đất ở tại các địa phương còn rất ít trong khi nhu cầu còn nhiều. Thứ năm là ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng chưa cao. Thứ sáu là các biện pháp chế tài chưa đủ tính răn đe.

- Vậy là coi như đã "bắt đúng bệnh" giờ chỉ cần "bốc đúng thuốc" nữa là sẽ triệt được tận gốc thôi!

TƯ BÚA