Trách nhiệm với cộng đồng

- Sao mặt mũi hớt hơ, hớt hải như chạy giặc vậy Tư?

- Ðúng là giặc thật vì người ta nói chống dịch như chống giặc mà!

- Vậy chú mầy định chạy đi đâu?

- Em có xác nhận là chạy dịch đâu mà nói là chống dịch đó chớ!

- Ờ thì chống dịch, anh Ba đây cũng đang tập trung chống dịch mà bộ dạng có như chú mầy đâu?

- Là vì anh Ba đeo khẩu trang ngồi một chỗ sửa khóa cộng thêm chai nước sát khuẩn cho tay là coi như ổn. Còn Tư tui thì…

- Thì sao?

- Vừa chen toát mồ hôi hột mới mua được mấy bịch khẩu trang.

- Dùng tới đâu mua tới đó, mắc chi mua cả bịch to vừa tốn tiền vừa…

- Vừa chi, anh Ba?

- Tạo ra tình trạng khan hiếm khẩu trang giả tạo. Vì ai cũng chen nhau mua vài ba bịch vừa dùng, vừa tích trữ làm nhu cầu tăng vọt, tiệm thuốc đáp ứng không kịp thì sẽ khan hàng. Chưa kể…

- Kể sao?

- Một số người chậm chân không mua được khẩu trang để dùng, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Tốt nhất là mua đủ dùng trong ngày rồi mua tiếp. Ðó là cách ôn hòa vừa bảo vệ được mình vừa không tạo ra sự khan hiếm, khiến cho dân tình mất bình tĩnh.

- Anh Ba nói không sai, nhưng lại không đúng với trường hợp của Tư tui!

- Ý là chú mầy bị oan?

- Chính xác! Em mua nhiều là vì không chỉ cho mình em dùng mà còn cho nhiều người khác nữa.

- Bộ mua hộ cho cả hàng xóm thân quen nữa sao?

- Người dưng thôi, thân quen chi!

- Chú mầy thiệt là tốt bụng quá đi!

- Anh Ba đừng vội mỉa mai em mà hoàn cảnh buộc phải làm vậy. Chạy xe ôm tối ngày chở khách, đâu phải ai đi xe ôm cũng mang khẩu trang. Vậy cho nên em trữ sẵn, gặp khách chủ quan, lơ là phòng dịch thì đưa khẩu trang cho họ đeo vào rồi mới chở. Làm vậy…

- Trước nữa là bảo vệ bản thân, sau là góp phần ngăn ngừa dịch lây lan ra diện rộng, đúng không Tư?

- Em cũng nghĩ vậy cho nên mới làm vậy đó, anh Ba!

- Nghe chú mầy nói vậy, anh Ba thấy ấm lòng quá! Cái vụ dịch nầy nguy hiểm vô cùng, nhưng thật ra không đáng sợ tới mức phát hoảng lên nếu…

- Biết cách phòng ngừa và có ý thức phòng ngừa không chỉ cho chính mình mà còn cho mọi người nữa thì sẽ tai qua, nạn khỏi đúng không anh Ba?

- Không sai! Làm vậy, người ta gọi là có trách nhiệm với cộng đồng đó Tư!