Thấu tình, đạt lý

- Dân mình lạ thiệt!
 
 - Lạ sao, anh Ba?
 
 - Khi thấy người qua, kẻ lại trên phố không mấy ai đeo khẩu trang phòng dịch thì lên tiếng là kỷ cương, phép nước không nghiêm. Bởi...
 
 - Đã có quy định xử phạt những ai không đeo khẩu trang nơi công cộng mà sao không làm nghiêm.
 
 - Tới khi...
 
 - Làm nghiêm như hôm rồi, lực lượng chức năng thành phố đã xử phạt bốn người tụ tập ở vỉa hè không đeo khẩu trang mỗi người hai triệu đồng thì lại lên tiếng là xử phạt phải thấu lý, đạt tình. Ý là xử nặng quá!
 
 - Dân mình vốn duy tình mà. Đơn cử như... Cái vụ tiếp viên hàng không vi phạm quy định cách ly làm lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng. Mới đầu nghe chuyện ai cũng phẫn nộ và đòi xử nghiêm. Nhưng tới khi...
 
 - Cho thôi việc, đem ra truy tố thì không ít người lại sụt sùi thương cảm, biện luận nầy, nọ...
 
 - Tình phải ra tình, lý phải ra lý. Đúng không anh Ba?
 
 - Chính xác
 
 - Vậy... theo anh Ba như thế nào mới thấu lý, đạt tình?
 
 - Trở lại cái vụ bốn người bị phạt. Như báo chí đưa tin thì trước khi xử phạt, lực lượng chức năng đã tới nhắc nhở bốn vị đó đeo khẩu trang rồi tiếp tục đi nhắc nhở những người khác.
 
 - Rồi sao nữa?
 
 - Sau đó chừng 20 tới 30 phút vòng trở lại, thấy bốn người đó vẫn điềm nhiên tụ họp và vẫn không chịu đeo khẩu trang. Lúc đó mới lập biên bản xử lý nghiêm...
 
 - Nhắc nhở trước là rất có tình người. Khi người ta cố tình không tuân thủ thì mới phạt nghiêm theo quy định là đúng lý.
 
 - Thấu lý, đạt tình là vậy đó Tư!
 
 - Mở rộng chủ đề ra thì thấy... có không ít nơi phát khẩu trang miễn phí cho người nghèo. Mục đích là để ai không đủ tiền mua khẩu trang dùng hằng ngày thì cũng có sử dụng để khỏi vi phạm quy định. Phải thấu cái tình người với nhau kiểu đó rồi tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, để không...
 
 - Vi phạm các quy định mang tính pháp lý?
 
 - Không sai! Như vậy mới đúng và đủ nghĩa của mấy chữ: thấu tình, đạt lý.