Sức mạnh tổng hợp

- Anh Ba nghe nói… Đang có một cuộc tranh cãi không hề nhẹ…

- Về vấn đề chi?

- Vấn đề muôn thuở!

- Nhiều chuyện muôn thuở chưa được giải quyết lắm. Anh Ba cứ úp mở vậy khác chi đánh đố!

- Vẫn là chuyện làm sao để xe buýt chiếm được thế thượng phong trong vận tải hành khách công cộng đó!

- Lần nầy thành phố lại có phát kiến chi mới mang tính đột phá sao, anh Ba?

- Cũng gần như là mới, còn có đột phá được hay không thì chờ hồi sau sẽ rõ!

- Cụ thể là…

- Là dự kiến lập bãi giữ xe hai bánh miễn phí cho người đi xe buýt vì đường nhỏ, nhiều hẻm rồi xuyệc, rồi kiệt rất lằng nhằng, xe buýt không có với tới được, nên tính chuyện lập bãi giữ xe kiểu đó coi như để trung chuyển người tới bến xe buýt.

- Nghe qua cũng thấy có lý đó chớ, anh Ba!

- Đương nhiên rồi! nhưng…

- Nhưng sao?

- Đang dự tính mở một bãi trông xe kiểu vậy ở đường Hàm Nghi chỗ Quận 1, nhưng khi đặt vấn đề với mấy cơ quan cận kề chỗ bãi xe dự kiến đó, người ta đều phản đối kịch liệt cho nên hồi nãy anh Ba mới nói là có một sự tranh cãi không hề nhẹ.

- Kịch liệt phản đối là sao ta?

- Vì họ cho rằng bãi giữ xe sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của cơ quan họ và cái chính là…

- Là chi?

- Không có tác dụng chi nhiều bởi sự thất thế của xe buýt là tổng hợp của nhiều yếu tố mà như ông Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố nói: nguyên nhân sâu xa, cấu trúc mạng lưới xe buýt chưa tiếp cận được người dân, hành trình thời gian không cạnh tranh với phương thức đi lại của xe mô-tô, xe hai bánh.

- Thì lập bãi giữ xe miễn phí là một trong những cách để khắc phục hạn chế về cấu trúc mạng lưới của xe buýt mà!

- Anh Ba cũng nghĩ vậy. Xe buýt kém sức cạnh tranh vì nhiều nguyên nhân thì cũng phải áp dụng nhiều giải pháp. Phải ủng hộ, đừng vì chút phiền toái của cơ quan mình mà đi phản đối. Cứ để làm thí điểm coi sao đã chớ!

- Anh Ba nói y chang ý em. Việc đó nên làm. Mỗi giải pháp tháo gỡ được một chút khó khăn, vướng mắc. Nhiều giải pháp gộp lại có khi sẽ tháo được cả núi khó khăn đó, anh Ba!

- Như vậy, gọi là sức mạnh tổng hợp đó Tư!