Quá tốt

- Chuyện mới mà hay, nghe anh Ba!

- Nhìn bộ mặt hớn hở của chú mầy là anh Ba

đây biết có chuyện hay rồi. Nói lẹ chút coi là chuyện chi?

- Đổ xăng 4.0!

- Là đổ kiểu chi, bộ không dùng vòi, không dùng phễu, không dùng can, không dùng chai nên gọi là bốn không?

- Hỏi vậy thì rõ là anh Ba không có biết chi về thời đại công nghệ cả. 4.0 là kết hợp các loại công nghệ lại với nhau làm nên những điều kỳ diệu mà không nhiều người tưởng tượng ra được. Như chuyện…

- Chuyện chi, Tư?

- Chuyện đổ xăng mà em vừa nói tới đó. Giờ tới 11 tiệm xăng có ứng dụng công nghệ trên địa bàn thành phố, Tư tui đổ xăng thoải mái mà không cần trả tiền mặt.

- Đổ miễn phí sao?

- Vẫn phải trả tiền chớ, miễn phí có mà sạt nghiệp!

- Thì nghe chú mầy nói là không cần trả tiền mặt, tưởng dùng công nghệ mới thay cho tiền?

- Làm chi có chuyện đó, vẫn phải trả tiền nhưng không phải rút tiền ra đếm rồi trả cho chủ tiệm mà mình quẹt thẻ là xong.

- Vẫn phải mất tiền thì có chi là hay, Tư!

- Hay chớ sao không. Thứ nhứt là mình tự ấn định mức tiền mua qua màn hình tương tác, khỏi lo người bán hàng nhầm, khỏi phải chen lấn, xô đẩy khi đông người. Thứ hai, tự trả tiền qua thẻ, khỏi lo tiền chẵn, tiền lẻ. Thứ ba, tự đổ xăng, khỏi lo bị bớt xén.

- Tóm lại là thoát được nhiều thứ nhiêu khê và thuận tiện, nhanh chóng, minh bạch cho khách hàng hơn chớ chi?

- Anh Ba tổng kết hệt như mấy nhà kinh tế học!

- Thì nói lại theo ý họ mà! Mà mấy cái tiệm xăng đó có nhiều không Tư?

- Đang rất chi là ít, thành phố có mười mấy triệu người mà chỉ mới có 11 cửa hàng kiểu đó.

- Ờ, ít quá, nên nhân rộng ra nữa và…

- Và chi nữa, anh Ba?

- Không chỉ dừng lại ở chuyện đổ xăng mà nên mở rộng ra các lãnh vực khác nữa trong cuộc sống. Việc chi mà có thể để cho dân tình chủ động, tự động được toàn bộ để cho minh bạch, để bớt đi những chuyện nhiêu khê kiểu như “lót tay” hay “bôi trơn”, bớt đi những loại “cò” nầy, “cò” nọ nhũng nhiễu người ta thì...

-Thì quá tốt, anh Ba ạ!