Mưu... tham

- Mấy bữa nay dân tình xôn xao chuyện...

- Mấy ông “quân sư quạt mo” ở quận 1 chớ chi?

- Tham mưu chớ, anh Ba!

- Quân sư hay tham mưu thì cũng vầy vậy à!

- Cứ cho là vậy đi!

- Không cho cũng không được!

- Không đôi co với anh Ba nữa. Giờ đi thẳng vào vấn đề là…

- Tại sao mấy ổng bên phòng quản lý đô thị quận lại tham mưu ngược, đúng không Tư?

- Kể cũng lạ thiệt! Mấy ổng lãnh lương là để làm nhiệm vụ bảo đảm cho chuyện xây cất nhà cửa trên địa bàn tuân thủ đúng, đủ, nghiêm quy hoạch, quy định của thành phố trong lãnh vực này. Vậy mà mấy người ở đó lại đi làm ngược lại.

- Ngược một cách có chủ đích và rất khôn khéo đó Tư!

- Ý anh Ba là...

- Là chú mầy không thấy các vị đó không lờ đi, không bỏ qua những sai phạm nhưng lại tìm cách hợp thức hóa bằng cách thông qua việc tham mưu cấp giấy phép. Cụ thể là tham mưu, đề xuất cấp giấy phép xây dựng tăng hệ số sử dụng đất so với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của hai công trình tại đường Nguyễn Trãi và Mai Thị Lựu.

- Còn công trình nhà ở tại đường Nguyễn Thị Minh Khai và công trình biệt thự tại Nguyễn Đình Chiểu, mấy ổng lại tham mưu cấp phép cho xây vượt tầng không đúng quy định.

- Một số nơi khác thì mấy ổng tham mưu cho cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng chiều cao công trình, chiều cao thông thủy, tăng mật độ xây dựng... cũng sai quy định nốt. Thật không khác chi vẽ đường cho hươu chạy!

- Cũng may mà bên thanh tra thành phố vào cuộc làm rõ và phanh lại kịp thời. Nếu không thì...

- Hậu quả rất chi khó lường và rất khó xử lý, khắc phục!

- Anh Ba có nghĩ là người ta đề xuất, tham mưu như vậy với động cơ, mục đích trong sáng, vô tư không?

- Không hề như vậy một chút nào hết. Thông thường, người ta chỉ làm những chuyện sai phạm kiểu đó nếu có lợi ích cá nhân, đâu có ai làm không công!

- Em cũng nghĩ y chang vậy!

- Cho nên người ta mới hao tâm, tổn trí để biến chức năng tham mưu thành mưu... tham chớ!