Lợi cả đôi đường

- Mấy bữa nay dân tình xôn xao…

- Chuyện mỗi ly rượu, chai bia “trị giá” cả mấy chục triệu bạc, đúng không Tư?

- Anh Ba cũng bắt sóng thời cuộc nhanh quá đi!

- Có chi là nhanh đâu, kể từ khi Luật Phòng, chống tác hại rượu bia với mức phạt cao ngất ngưởng có hiệu lực, rất nhiều người dõi theo lực lượng chức năng coi thử người ta xử lý thế nào và dân tình phản ứng ra sao. Anh Ba đây cũng dõi theo dòng thời sự cho nên biết ngay là chú mầy muốn nói chuyện chi!

- Ờ, có dõi theo mới thấy sự đời không đơn giản. Luật đã quy định rõ ràng, trước khi có hiệu lực, báo, đài đã đưa tin, viết bài cảnh báo nầy, nọ mà rồi không mấy người chịu nghe. Cứ zô… zô với nhau rồi thản nhiên cầm tay lái, gây nguy hiểm tính mạng mình và cả tính mạng người trên đường phố. Tới khi…

- Bị cảnh sát giao thông ách lại mới tá hỏa tam tinh vì bị giam xe, tịch thu bằng lái cả năm trời cộng với khoản phạt ngoài sức tưởng tượng. Có người cam chịu, có người thì diễn trò phẫn nộ hoặc bi ai...

- Lại có người còn giở võ mạo danh cán bộ để được cho qua. Có người thì bỏ lại xe giữa phố để thoát thân, khiến ai nấy vừa tức bực, vừa buồn cười. Nhưng mà…

- Mà sao Tư?

- Khi thấy cảnh mấy người chạy xe ôm kiếm cơm từng ngày, quen thói làm vài ly cho đỡ mỏi người, lúc bị giam xe kêu khóc ngày mai, ngày kia lấy đâu xe chạy kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ cũng thấy nhói lòng thiệt!

- Phải chấp nhận thôi. Luật pháp là công bằng, đâu phân biệt giàu nghèo!

- Vẫn biết là vậy, nhưng mà…

- Không nhưng gì cả, càng nghèo càng phải biết giữ mình cẩn thận hơn chớ Tư. Biết vi phạm là sẽ thiệt hại lớn tới nồi cơm của cả nhà mà vẫn không tuân thủ thì phải trả giá thôi. Mà suy ra…

- Ra chi, anh Ba?

- Bị phạt nặng cỡ đó rồi đi bộ về nhà, tính mạng vẫn an toàn, còn người là còn của. Còn hơn là loạng quạng tay lái gây tai nạn, nặng thì thiệt thân, nhẹ hơn chút thì vô bệnh viện dưỡng thương rồi mang tật suốt đời. Ngoài ra, còn nguy cơ gây nguy hiểm cho cả những người khác nữa. Tính ra, bị phạt nặng nhưng vẫn còn nhẹ hơn nhiều so với hậu quả có thể sẽ xảy ra. Hơn nữa, như người ta vẫn nói là…

- “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Phải không anh Ba?

- Chính xác! Bị phạt nặng một lần như vậy là nhớ đời, không có chuyện tái phạm nữa. Như vậy, vừa giữ được sự an toàn cho bản thân, vừa góp phần giúp cho pháp luật được thực hiện nghiêm túc, giữ cho xã hội được yên bình. Suy ra là…

- Lợi cả đôi đường, anh Ba ạ!