Lợi cả đôi đường

- Đời hơn nhau ở phương pháp, không sai chút nào hết à!

- Căn cứ vào đâu mà anh Ba dám khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy?

- Vào những chuyện, những việc cụ thể để mà đúc rút ra thôi!

- Cho thí dụ cụ thể để chứng minh cho Tư tui cũng như bàn dân thiên hạ mở rộng tầm mắt chút coi?

- Có liền à! Chú mầy tối ngày chạy xe ôm chở khách chắc ngóc ngách nào cũng biết?

- Không dám nhận là biết hết, nhưng cũng rành kha khá đó, anh Ba.

- Vậy có thấy sự thay đổi ở mấy cái gầm cầu vượt dọc, ngang thành phố không?

- Để Tư tui hồi tưởng lại chút coi.

- Cứ tự nhiên.

- Thay đổi ở mấy cái gầm cầu… hay còn gọi là dạ cầu… Có phải là…

- Là chi?

- Là mấy cái dạ cầu hồi nào bị chiếm dụng thành bãi trông xe tự phát giờ trở thành những mảng xanh tô điểm cho thành phố?

- Không sai chút nào hết! Chính là việc đó!

- Vậy ý của anh Ba là…

- Là minh chứng cụ thể cho cái câu anh Ba đã khẳng định hồi nãy đó! Chú mầy có nhớ…

- Nhớ chuyện chi?

- Hồi trước, dân tình ì xèo chuyện dạ cầu bị chiếm dụng làm nơi trông xe vừa gây mất an toàn giao thông, vừa làm mất mỹ quan đô thị.

- Nhớ chớ, người ta nói hoài à. Ra quân dẹp mấy lần được mấy bữa rồi đâu lại vô đó, không khác chi bắt cóc bỏ đĩa.

- Nhìn vô cái chuyện nhức mắt đó, dư luận còn nghi ngờ là có chuyện “bảo kê”, chung chi từ cái việc chiếm dụng.

- Ở đời, một mất mười ngờ mà, anh Ba.

- Cũng do chưa có phương pháp xử lý sự việc cho phù hợp. Sau rồi, không biết ai đó nghĩ ra cái việc trồng cây xanh, hoa kiểng tạo thêm mảng xanh cho thành phố ở mấy cái dạ cầu đó. Giờ thì…

- Thì đi qua mấy cái dạ cầu Can-mét, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Nguyễn Văn Cừ… không còn cảnh ồn ã, nhếch nhác, bụi bặm của mấy bãi trông xe tự phát. Thay vào đó là những thảm cây xanh ngăn ngắt, nhìn đẹp và rất chi là mát mắt.

- Chỉ thay đổi phương pháp xử lý sự việc là kết quả khác liền à! Nên khen thưởng cho ai nghĩ ra cái kế vẹn toàn đó.

- Đúng là rất chi vẹn toàn. Vừa triệt được nạn lấn chiếm, vừa làm đẹp cho thành phố. Lợi cả đôi đường.