Làm việc phải dứt khoát

- Mùa Giáng sinh, dịp Tết Dương lịch cũng là mùa…

- Rào, đào đường cuối năm, Tư tui cũng đang định nói ý đó với anh Ba!

- Chú mầy thiệt là tài đi tắt, đón đầu!

- Tài tình chi đâu, biết anh Ba vừa dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường về chắc chắn là đang bức xúc về mấy cái vụ rào, đào đường làm khổ người qua, kẻ lại nên mới…

- Ðâu chỉ khổ người đi đường mà còn khổ cả người dân sống hai bên đường nữa. Vừa bị chắn tầm nhìn, buôn bán ế ẩm lại vừa phải ngửi khói bụi vì kẹt xe, tắc đường triền miên.

- Vậy là thiệt đơn, thiệt kép rồi đó, anh Ba!

- Thiệt hại không biết kêu ai mà cũng không biết bao giờ mới hết thiệt hại nên oải không kể xiết!

- Biết làm sao giờ? Ðường không của riêng ai, trách nhiệm giải quyết lại thuộc về nhiều cơ quan cho nên muốn nhanh đành chấp nhận giải quyết từ từ thôi!

- Chú mầy nói nghe ngược đời quá đi. Muốn nhanh thì phải từ từ là sao?

- Là phải nhẫn nại, tới lui đúng nơi, đúng chỗ để kiến nghị giải quyết từ từ từng khúc đường bị rào chắn theo kiểu cuốn chiếu chớ đừng mong làm cái rụp xong hết mọi nơi, mọi chỗ. Mà…

- Mà sao, Tư?

- Anh Ba có biết tới giờ cả thành phố có bao nhiêu chỗ bị quây lại như lô cốt để đào đường không?

- Có tài thánh anh Ba cũng không đoán được!

- Không cần tới cái tài của thần thánh mà chỉ cần bảng thống kê của mấy ổng bên ngành giao thông vận tải thành phố là biết liền. Hiện có khoảng 100 địa điểm như vậy đó, anh Ba!

- Hèn chi mà chạy quanh mấy tuyến đường gần nhà thấy lô cốt kiểu đó mọc lên đều đều à!

- Người ta phải chạy đua với thời gian để còn tất toán công trình cuối năm mà, anh Ba. Vậy nên…

- Nên sao?

- Có những tuyến đường như Phạm Thế Hiển ở quận 8 xuất hiện luôn 10 lô cốt.

- Vậy thì người dân ở đó còn buôn bán, làm ăn chi được. Coi như xui cho đến hết năm luôn.

- Vẫn còn gặp xui dài dài nếu các bên có trách nhiệm liên quan không thay đổi cách thức làm việc dựa trên hai chữ dứt khoát. Bên thi công phải thi công dứt khoát, không để dây dưa. Bên kiểm tra, giám sát phải xử lý dứt khoát nếu có biểu hiện sai phạm hay chây ỳ. Nếu không thì…

- Việc "rào, đào, tắc, kẹt" đường sẽ lặp lại như một điệp khúc buồn.