Lạ thiệt !

Thường ngày vẫn nghe nói ở tạm, mượn tạm này nọ, vậy thời gian chừng bao lâu thì được gọi là tạm, anh Ba?

- Phải biết chữ tạm đó nằm trong hoàn cảnh nào thì mới giải nghĩa được chớ!

- Thì anh Ba cứ nói sơ sơ, không cần kỹ quá cũng được mà!

- Nghĩa là nói tạm, nghe tạm chớ chi?

- Cứ cho là vậy đi!

- Trong trường hợp này thì tạm là chấp nhận những thứ dưới chuẩn, không đạt yêu cầu kiểu như ăn tạm cho đỡ đói dù không ngon, không thích...

- Vẫn chưa trúng với ý mà Tư tui muốn nói tới!

- Còn như tạm trú, tạm vắng, mượn tạm thì là có ý chỉ một thời gian ngắn ngủi mà thôi.

- Nghĩa là không được kéo quá dài phải không anh Ba?

- Ðương nhiên rồi, có ai ăn tạm, ở tạm, sống tạm cả đời được đâu Tư!

- Vậy thì em biết vì sao cư dân ở đường Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 gởi đơn thưa khắp nơi suốt 26 năm nay rồi!

- Có phải là nơi có cái chợ tạm ở giữa đường?

- Ðúng đó, anh Ba! Nhưng…

- Nhưng sao Tư?

- Kêu là chợ tạm mà nó nằm ở đó suốt 26 năm rồi đó!

- Vậy sao gọi là tạm được?

- Vậy mới đáng nói chớ! Từ năm 1992, UBND quận 1 trưng dụng trong thời hạn ba năm phần chính giữa lòng đường để đặt tạm các ki-ốt giải tỏa từ dự án xây khách sạn New World, mãi đến nay vẫn chưa trả lại lòng đường.

- Nói là mượn tạm ba năm, tới giờ đã ngót nghét mười lần cái ba năm mà vẫn không chịu trả là sao?

- Chuyện đó thì anh Ba đi mà hỏi mấy ổng có trách nhiệm chớ Tư tui không đủ thẩm quyền cũng như thông tin để trả lời câu hỏi đó! Chỉ khổ dân, đương là nhà mặt đường, từ khi có cái chợ tạm thành ra nhà mặt hẻm. Người đông, đường hẹp, đi lại khó khăn. Kẹt xe nhiều như cơm bữa, ồn ào từ trưa tới tối, khó sống lắm. Suốt chừng đó năm, cuộc họp nào với chánh quyền người dân cũng nêu chuyện đó ra mà rồi vẫn chưa thấy ai đứng ra giải quyết cho dân cả!

- Hay là... đường công, đất công, chính quyền dùng vô việc chi cũng được miễn là không tư túi nên cứ để hoài vậy!

- Nói vậy không ổn chút nào hết, anh Ba. Ðường là để đi đâu phải nơi họp chợ. Mà đã hứa mượn tạm ba năm rồi trả mà kéo dài tới giờ là tiền hậu bất nhất, mất uy tín lắm.

- Chú mầy nói có lý. Cứ để vậy mãi là sao? Lạ thiệt!