Không ổn!

- Càng ngẫm càng thấy nản quá đi, anh Ba!

- Nản vì chuyện chi?

- Chuyện là hôm rồi chở khách tới khu vực kênh Chín Xiểng…

- Ở phường 5, quận Gò Vấp chớ chi?

- Sao anh Ba lại biết chỗ đó?

- Sao lại không chớ, nếu như anh Ba nhớ không nhầm thì năm ngoái, chỗ đó là nơi làm điểm thực hiện…

- Việc chi, anh Ba?

- Chỉ thị số 19 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Chỗ đó chắc nay xanh, sạch, đẹp lắm, phải không Tư?

- Biết nói sao giờ. Hồi đó, phường đã ra quân cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân dọn rác và cải tạo bờ kênh Chín Xiểng làm cho nó trở nên khá thơ mộng. Nhưng rồi…

- Rồi sao?

- Như ông Nguyễn Du nói “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Bờ kênh, lòng kênh sạch đẹp được chừng đâu vài ba tháng. Giờ đây lòng kênh, bờ kênh Chín Xiểng lại ô nhiễm vì đầy rác thải. Vậy là…

- Cuộc vận động lắng xuống, rác rến nổi lên, đúng không Tư?

- Anh Ba nói chí phải! Mà không chỉ mỗi chỗ đó, nhiều nơi khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

- Cụ thể như là…

- Kênh Tham Lương - Bến Cát, đoạn qua phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cây cỏ, lục bình mọc kín khiến dòng nước bị ứ đọng. Những đoạn có nhiều cư dân sinh sống, rác thải xả xuống kênh khiến nước đen kịt, bốc mùi hôi thối.

- Rồi ở đâu nữa?

- Ngay cả kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng có những đoạn rác nổi lềnh bềnh, bốc mùi tanh tưởi.

- Nói vậy thì gần như các con kênh lớn, nhỏ đều có vấn đề cả?

- Không sai, đây đang là một nỗi lo lớn của thành phố. Lo kênh rạch tái ô nhiễm.

- Lo là đương nhiên, nhưng lo thì phải đi kèm với giải pháp để xóa bỏ nỗi lo chớ cứ lo suông thì nói làm chi?

- Ai bảo với anh Ba là lo suông?

- Là anh Ba đây nghĩ vậy thôi!

- Bên ngành thoát nước đã có giải pháp nạo vét rồi. Nhưng mà…

- Mà sao?

- Nguyên nhân chính gây ô nhiễm kênh rạch lại nằm ở ý thức người dân, nên có nạo vét mấy cũng không xuể. Vì thế, cuộc vận động cần phải duy trì thường xuyên, liên tục chớ cứ đầu voi, đuôi chuột thì không ổn!