Không để biến tướng!

- Sau lệnh chấm dứt hoạt động các bãi trông xe trên vỉa hè, phố phường quận 1 thông thoáng hẳn!

- Chuyện đó thì ai cũng thấy, nhưng mà rồi ai cũng nghĩ…

- Nghĩ sao, Tư?

- Ðường thông, hè thoáng chắc cũng chỉ được ba bảy hăm mốt ngày là đâu lại vào đó thôi à!

- Phải có niềm tin chớ. Ðừng nhìn vào việc chống lấn chiếm vỉa hè như "đá ném ao bèo" trong mấy chục năm qua mà nghĩ là không làm được tới nơi, tới chốn. Biết đâu lần này làm được thì sao?

- Khó lắm anh Ba ơi! Vỉa hè có giá như kim cương, người ta đã tính ra được là kinh doanh trên vỉa hè trong một giờ là kiếm đủ tiền đi chợ trong hai, ba ngày. Giống như mỡ treo miệng mèo, bắt người ta nhịn hoài sao nổi. Kiểu chi rồi người ta cũng tìm cách vươn ra.

- Ờ, vỉa hè tựa như miếng bánh ngon, sơ hở là người ta xí phần liền à! Chắc cũng biết vậy nên…

- Nên sao, anh Ba?

- Thành phố đang dự tính tạo cơ chế vỉa hè đa chức năng.

- Nghĩa là sao?

- Là vỉa hè không chỉ có dành cho việc đi bộ mà còn có thể dùng vào các việc khác như là buôn bán, trông giữ xe cộ. Ða chức năng mà Tư!

- Vậy là coi như mở đường cho việc làm ăn trên vỉa hè, phải không anh Ba?

- Cứ coi là như vậy đi. Nghe nói sẽ giao cho người dân tự sử dụng, tự quản lý.

- Giao rồi có thu phí không, anh Ba?

- Trước mắt thì chưa mà chỉ mới chỉ dự tính là những người được phép sử dụng phần vỉa hè cam kết bảo đảm hai điều. Thứ nhất là chừa lại ít nhất từ 1,5 đến 2 m dành cho người đi bộ. Thứ hai, phải tự quản lý, không lấn chiếm và giữ gìn vệ sinh khu vực tự quản.
Ai vi phạm sẽ bị thu hồi và xử phạt nặng.

- Vậy ai giám sát, ai xử phạt?

- Chính quyền, mà cụ thể lực lượng chuyên trách lãnh vực này chớ ai!

- Làm vậy cũng có cái hay là tránh được tình trạng không quản được thì cấm. Ðồng thời tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân, nhất là người nghèo. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý. Nhưng...

- Nhưng sao Tư?

- Phải giám sát, quản lý chặt. Sợ nhất là sau khi được giao tự quản, người ta lại bắt tay "ăn chia" với nhau để dân tình mặc sức tung hoành thì nhếch nhác, lộn xộn lắm!

- Chú mầy nói đúng. Phải giám sát, quản lý chặt để không bị biến tướng.