Ì ạch ở trách nhiệm

- Có hai cây số rưỡi đường mà...

- Thi công 5 năm rồi chưa xong và cũng không biết bao giờ mới xong nữa, đúng không anh Ba?

- Chú mầy đã biết tỏng ra rồi còn hỏi đúng hay không!

- Thì Tư tui chạy xe ôm tối ngày ngoài đường, chỗ nào cũng rành. Nghe qua là biết anh Ba đang nói tới dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Ðịnh Của ở quận 2.

- Ờ, như báo chí đưa tin thì dự án đó khởi công từ năm 2015, chiều dài là khoảng 2,5 km, rộng 30 m, gồm bốn làn xe, tổng mức đầu tư hơn
800 tỷ đồng. Dự kiến hơn một năm sẽ xong. Ai dè...

- Chuyện thường ngày ở ta mà, anh Ba. Ðến cả những công trình trọng điểm của thành phố mà còn chậm tiến độ thi công nữa là.

- Ðừng nên coi chuyện xảy ra thường xuyên là chuyện thường nha Tư!

- Ý của anh Ba là...

- Là có những chuyện thường xảy ra không phải là bình thường như những chuyện diễn ra hằng ngày khác mà là bất thường. Nếu cứ coi những chuyện bất thường kiểu đó là bình thường thì...

- Thì sao, anh Ba?

- Còn chậm tiến độ dài dài à!

- Không chỉ chậm tiến độ đâu, anh Ba. Mà còn...

- Còn chi nữa?

- Khổ dân tình sinh sống chung quanh đó và những người qua lại khúc đường đó mỗi ngày.

- Cũng nghe người ta kêu khổ mỗi khi đi qua đó. Như là...

- Mưa ngập mà nắng cũng ngập, người dân ở hai bên đường phải sống chung với tình trạng ngập, ứ đọng nước thường xuyên, cả những lúc thời tiết nắng ráo. Người đi qua thì...

- Nơm nớp lo cho tính mạng mình vì đường đầy "ổ trâu", "ổ voi" lại nhiều đoạn cống thoát nước ở ven đường bung nắp, chỉ được rào chắn một cách sơ sài, trở thành các hố sâu mỗi khi mưa xuống. Hôm rồi anh Ba đã đi trải nghiệm thực tế ở đó nên rất biết. Lỡ bước sa chân là coi như gặp họa liền!

- Còn em thì thường xuyên qua lại khúc đó nên cũng rất thấu tỏ.

- Anh em mình thấu tỏ thì nhằm nhò chi. Ðiều quan trọng là...

- Là ai?

- Những người có bổn phận, trách nhiệm giải quyết sự ách tắc, ì ạch đó cũng phải thấu tỏ nỗi khổ sở, khó khăn của người dân sinh sống hai bên đường và của người đi đường nữa thì mới hy vọng có được những chuyển biến tích cực.

- Anh Ba nói phải. Dân tình tố khổ nhiều rồi chắc người ta đã nghe thấy hết, nhưng vì chưa trải nghiệm nên chưa thấu tỏ. Mà chưa thấu tỏ thì chưa làm hết trách nhiệm. Mới thấy...

- Ðường thi công ì ạch có phần do ì ạch ở trách nhiệm!