Hoan hô phường 13!

- Có việc gây khó chịu như đổ rác bậy bạ, dán quảng cáo, rao vặt tùm lum, tà la khắp nơi đều đã có chế tài xử phạt cả rồi mà sao vẫn không xử lý triệt để được là sao Tư?

- Là có chế tài, nhưng không có người canh me, bắt quả tang. Không bắt được quả tang thì không xử phạt được. Không xử phạt được thì không răn đe, không triệt được cái thói bừa bãi, vô văn hóa!

- Nghe mà nản quá đi. Kiểu nầy chắc lại phải thỏa hiệp giống như sống chung với ngập nước!

- Anh Ba đừng vội nản. Ông trời công bằng lắm. Đã sinh ra thứ nầy thì sẽ có thứ nọ để khắc chế lẫn nhau.

- Chú mầy nói vậy là có ý chi?

- Ý là thứ chi rồi cũng có khắc tinh của nó cả.

- Anh Ba vẫn chưa hiểu. Vậy trong cái chuyện nầy thì cái thứ khắc chế như chú mầy nói đó là chi?

- Cứ đi đến phường 13, quận Gò Vấp thì rõ!

- Rõ chi?

- Rõ khắc tinh của mấy người chuyên dán tờ rơi, chuyên đổ rác bừa bãi!

- Là ai vậy ta?

- Là mấy ông cán bộ phường, là tổ tự quản canh me ngày đêm để trị mấy cái người chuyên làm những việc đó!

- Canh me được tới chừng nào đây ta. Không ai nắm tay được tối ngày. Việc kiểu này nhiều nơi cũng đã làm nhưng chỉ được một thời gian đầu rồi sau oải quá, tự giản tán!

- Tới chừng nào, Tư tui không biết trước được. Chỉ biết là mấy ổng duy trì đều đặn từ giữa năm ngoái tới giờ.

- Kết quả là…?

- Là đã bắt quả tang 70 trường hợp đổ rác, dán quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định, xử phạt nộp ngân sách 139 triệu đồng.

- Làm dữ vậy thì không ai còn dám vi phạm nữa!

- Phải mạnh tay vậy mới được chớ! Nói là làm dữ nhưng hành động lại dễ thương lắm à nha!

- Nghĩa là sao?

- Là bắt quả tang, nhưng chỉ nhỏ nhẹ yêu cầu nộp phạt theo quy định và khắc phục hậu quả theo kiểu ai dán quảng cáo, rao vặt lên bờ tường, cột điện thì được cho mượn xô nước, cây cạo để cạo sạch. Ai trót đổ rác sai chỗ thì cho mượn xe để hốt rác đưa đi đổ đúng nơi quy định!

- Thiệt là thấu tình, đạt lý quá đi. Hoan hô phường 13!