Giá mà…!

- Biết chuyện chi chưa Tư?

- Chuyện chi là chuyện chi, anh Ba?

- Là chuyện thực hiện đề án thành phố thông minh đó!

- Rồi sao nữa?

- Hôm rồi thành phố đã tổ chức sơ kết một năm rưỡi thực hiện đề án.

- Có tiến triển nhiều không, anh Ba?

- Theo như báo cáo thì cũng có nhiều kết quả khả quan, tạo được những chuyển biến tích cực…

- Sao nghe quen quen, giống các loại báo cáo sơ kết, tổng kết ở các ngành nghề khác vậy, anh Ba?

- Ờ thì báo cáo nó có phom sẵn rồi nên tránh sao khỏi chuyện na ná, giông giống!

- Tưởng là báo cáo về đề án thông minh thì cũng phải có chi đó mới, khác với những lĩnh vực khác chớ!

- Cũng có cái mới đó Tư!

- Cụ thể là…

- Là trung tâm điều hành chỉ huy của "thành phố thông minh" vừa mới khánh thành đầu năm nay đã kết nối được với hơn một nghìn ca-mê-ra trên địa bàn phục vụ đắc lực cho việc bảo đảm an ninh trật tự và giao thông… Nổi bật là…

- Là quận 1, đúng không?

- Sao chú mầy biết?

- Một là nhứt. Nhứt mà không đứng đầu, đi đầu thì sao gọi là nhứt được!

- Có lý! Toàn quận đã tích hợp 750 ca-mê-ra ở khu dân cư và 10 trụ sở công an phường trên địa bàn. Trung bình một ngày hệ thống ca-mê-ra đó nhận được 30 tin báo, cảnh báo về an ninh và trật tự đô thị ở quận gửi về điện thoại của lãnh đạo quận và phường để xử lý tình huống.

- Nghe thấy đã quá, nhưng mà…

- Mà sao, Tư?

- Hình như người ta chỉ xử lý tình huống phát sinh thôi chớ những việc tồn đọng lâu ngày thì lại bỏ qua hay sao đó!

- Sao chú mầy lại nói vậy?

- Thì thấy nói mỗi ngày có hàng chục tin báo về tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, xả rác bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè... đề nghị xử lý nên Tư tui mới suy ra vậy!

- Ðó là việc khó, phức tạp, muốn xử lý dứt điểm phải có lộ trình. Ðâu thể muốn là dẹp ngay cái rụp được!

- Cũng biết vậy, nhưng nhìn thấy xốn mắt quá. Ca-mê-ra ngày nào cũng thu được cảnh đó mà cứ để vậy hoài thì thấy có gì đó sai sai. Giá mà ghi hình đến đâu, xử lý được đến đấy thì hay biết mấy!

- Ờ, giá mà…!