Đừng để tốt thành xấu

- Chú mầy còn nhớ ngày xưa đi học…

- Nhớ chớ, anh Ba, thời áo trắng dễ mấy ai quên! Nhưng mà…

- Mà sao?

- Nhớ chuyện chi mới được chớ? Nhiều chuyện quá, biết chọn chuyện chi để nói!

- Không phải chuyện mà là một đoạn kiến thức về lượng, chất chi đó!

- Tưởng chi, đó là quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Gọi tắt là quy luật lượng - chất. Bữa nay bỗng dưng nhắc tới lãnh vực cao siêu đó là có ý chi, anh Ba?

- Ý chi đâu, chẳng qua là muốn lý giải, muốn nhắc nhở để thúc đẩy một việc.

- Là việc chi?

- Chú mầy chạy xe ôm tối ngày trên đường chắc thấy…

- Thấy nhiều thứ, nhiều chuyện lắm!

- Ở chỗ quận 1 có mấy chung cư cũ xuống cấp nặng phải di dân đi nơi khác để cải tạo lại hoặc xây mới.

- Có thấy và có biết là người ta di dân đi xong để nhà hoang bao năm nay!

- Mấu chốt cần bàn là chỗ đó đó! Theo chú mầy, thấy khu nhà xuống cấp, có thể gây nguy hiểm cho người ở bất cứ lúc nào, thành phố liền di dân đi nơi khác để bảo đảm an toàn tính mạng cho họ là việc tốt hay xấu?

- Đương nhiên là việc tốt rồi!

- Không sai, là việc tốt, rất tốt! Nhưng…

- Nhưng sao, anh Ba?

- Đưa dân đi rồi mà không khẩn trương xây lại hay cải tạo, sửa chữa kịp thời để cho người ta quay về có chỗ an cư để lạc nghiệp thì là…

- Là chuyện không tốt, chưa tốt!

- Đúng là không tốt thật. Như người dân ở chung cư Cô Giang di dời từ năm 2007 tới nay vẫn chưa có động tĩnh chi khiến bà con cứ phải sống tạm bợ nơi ở nhờ, ở đậu mà không biết tới bao giờ mới được trở về nơi xưa, chốn cũ.

- Tới đây thì tư tui hiểu…

- Hiểu chi?

- Ý của anh Ba khi nói về quy luật lượng - chất đó! Khởi đầu, việc di dời dân ra khỏi nơi nguy hiểm là việc làm có tính chất tốt. Thế nhưng, để người ta chờ đợi mòn mỏi mà vẫn chưa có nơi an cư thì việc tốt dần chuyển thành việc xấu. Lượng thời gian chờ đợi càng nhiều thì tính chất sự việc càng xấu đi. Tóm lại là…

- Là đừng để việc rất tốt biến chuyển thành việc rất xấu!