Chuyến xe “thần tài”

- Năm nào, áp Tết thành phố mình cũng đều có những …

- “Chuyến xe nghĩa tình” đưa công nhân nghèo, làm việc chuyên cần về quê ăn Tết. “Chuyến xe đoàn viên” rước bệnh nhân ung thư nghèo về nhà đón xuân. “Chuyến xe 0 đồng” chở sinh viên nghèo về vui xuân quê hương…

- Chưa hết đâu Tư!

- Vẫn còn có thêm những chuyến xe thiện nguyện chở niềm vui đoàn tụ khác nữa sao, anh Ba?

- Còn chớ! Hôm rồi, một công ty xổ số đã lên kế hoạch tài trợ cho cỡ 300 người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết!

- Có chuyện đó thật sao, anh Ba?

- Chuyện nầy mà nói xạo, phải tội lắm. Người ta đã tính toán rất cụ thể, chi li từng việc một.

- Như là…

- Là sẽ đưa về tận nhà, sau Tết lại đón vào. Chi phí xăng, xe, ăn uống dọc đường nầy nọ cộng gộp vô khoảng 1,5 triệu một người.

- Thiệt là chu đáo quá đi! Nhưng mà…

- Mà sao, Tư?

- Làm vậy cũng đáng mà! Bởi mấy người bán vé số dạo là “đầu ra” của mấy doanh nghiệp xổ số. Không có đội ngũ đó, doanh số bán ra chắc sẽ tụt giảm đi nhiều. Mà doanh số giảm là lợi nhuận giảm.

- Chú mầy phân tích có lý!

- Cho nên việc đãi ngộ họ như vậy vừa là một cách tri ân. Vừa là…

- Là chi?

- Một kiểu “đầu tư chiều sâu”, chăm lo nguồn lực con người để bảo đảm đầu ra, ổn định doanh thu. Giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Chú mầy nói hệt như chuyên gia kinh tế!

- Không cần trình độ, cỡ chuyên gia cũng nhìn ra được mà. Cái chính là doanh nghiệp đó đã chọn cách hành xử với người lao động theo cách rất chi là nhân văn, rất đáng biểu dương và khen ngợi. Vì giữa người bán vé số dạo với doanh nghiệp xổ số không có mối ràng buộc trách nhiệm chi hết mà họ làm vậy, chỉ là cái tình với nhau thôi!

- Ờ, nghe thấy ấm lòng quá đi! Từ hồi nào, nghe chuyện người ta rần rần lo chuyện về Tết cho công nhân nghèo, chắc mấy người bán vé số dạo cũng không khỏi tủi thân. Vì họ cũng là người lao động nghèo, lương thiện. Cũng có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung, mà sao lại bị bỏ quên.

- Giờ thì khỏi than thân, tủi phận nữa rồi, anh Ba!

- Vậy mới là công bằng, nhân ái và nhân văn chớ. Nhưng mà xe chở toàn người bán xổ số thì nên gọi là “Chuyến xe thần tài” nghe mới đúng chuẩn nghề nghiệp!

TƯ BÚA