Chưa chuẩn nên phải chỉnh

Thỉnh thoảng nghe người ta khen: chuẩn không cần chỉnh, nghĩa là…

- Là đã chuẩn rồi thì không cần chỉnh làm chi nữa cho mất công và tránh tình trạng chữa lành thành què!

- Nhưng cũng có lúc… chuẩn rồi nhưng vẫn phải chỉnh.

- Sao bữa nay anh Ba rắc rối quá vậy! Cứ nói đi, nói lại cái chuyện chuẩn với chỉnh là có ý chi?

- Ý là có những chuyện, hồi đầu thấy chuẩn không cần chỉnh. Nhưng rồi…

- Rồi lại thấy chưa chuẩn cho nên phải tiếp tục chỉnh?

- Chính xác!

- Thôi, đừng loanh quanh nữa, chuyện chi thì cứ nói thẳng ra, vòng vo mệt quá!

- Chú mầy còn nhớ trước đây thành phố đã có chỉ lệnh đến cuối tháng 6-2019, các phương tiện thu gom rác không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định sẽ không được chở rác tới điểm tập kết.

- Ờ, thì sao?

- Còn sao nữa, chú mầy không thấy việc gom rác vẫn diễn ra như lâu nay…

- Là…?

- Các phương tiện chở rác ở thành phố, nhất là đoạn trung chuyển từ các kiệt, hẻm, ngách ra các phố lớn hầu hết là loại xe thô sơ, không có nắp đậy, không ngăn được mùi. Xe đi tới đâu là mùi hôi thối tỏa ra đến đó. Nói vô phép, đang ăn cơm mà nhìn thấy cái xe đó đi qua là muốn ói luôn.

- Thì lâu nay vẫn vậy mà và giờ vẫn vậy mà.

- Thế mới nói cái chỉ lệnh cấm xe không đạt tiêu chuẩn chở rác là rất chuẩn, nhưng việc thực hiện thì lại chưa được triệt để.

- Ðúng là các loại xe lôi, xe ba bánh, bốn bánh tự chế để chở rác không đạt tiêu chuẩn theo quy định vẫn hoạt động như chưa hề có lệnh cấm.

- Cho nên anh Ba đây mới nói là lệnh cấm là rất chuẩn nhưng việc thực hiện thì…

- Chưa chuẩn cho nên cần phải chỉnh sửa ngay và luôn!