Bom nổ chậm

- Chú mầy có nhớ...

- Nhớ chuyện chi, anh Ba?

- Vụ cháy nổ vựa phế liệu ở tỉnh chi đó ngoài bắc làm rung chuyển, hư hại nhà cửa cả làng đó!

- Có phải ở làng Quan Ðộ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh không anh Ba ơi?

- Ờ, Quan Ðộ!

- Mà sao bữa nay anh Ba lại đi hỏi về chuyện nầy, trong khi chuyện bà con Thủ Thiêm tiếp xúc cử tri đông quá trời với nhiều cung bậc cảm xúc đang được báo chí đăng tải rần rần thì lại không nói tới?

- Chuyện đó, báo đăng, đài nói rồi thì anh em mình nói lại làm chi nữa. Bàn là bàn những chuyện, những việc, những thứ ai cũng thấy mà chưa ai nói tới mới có ý nghĩa chớ!

- Là việc chi, chuyện chi, anh Ba?

- Chuyện giống như ở làng Quan Ðộ đó!

- Ý của anh Ba là...?

- Là trên địa bàn thành phố mình cũng có nhiều chỗ chứa phế liệu y hệt ở cái làng đó. Như mấy ổng bên Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thống kê thì có cỡ khoảng trên hai ngàn vựa thu gom phế liệu tự phát kiểu đó.

- Tự phát nghĩa là không ai đăng ký. Không đăng ký nghĩa là không ai quản lý, kiểm soát?

- Chính xác!

- Mà không quản lý, kiểm soát thì chắc chắn là không ai biết rõ người ta thu gom, chứa chấp những thứ chi. Là sắt thép phế liệu, xoong thủng, chậu hư hay là đầu đạn, vật liệu nổ?

- Cũng chính xác luôn!

- Vậy thì...

- Thì sao?

- Quá lỏng lẻo, quá nguy hiểm chớ sao! Lỡ người ta thu gom, chứa chấp cả những thứ nguy hiểm như bom, mìn sót lại hồi chiến tranh thì mấy ngàn cái vựa đó có khác chi những...

- ... những quả bom nổ chậm!