Lo xa

-Ðố anh Ba biết: Khi gặp sự cố cây xanh đổ, ngã trên phố thì gọi số...

- 1022?

- Anh Ba tài thiệt, chuyện chi cũng rành, Tư tui đã hỏi nhiều rồi mà không mấy người biết!

- Tài cán chi ba cái chuyện lặt vặt đó. Ðể ý một chút là biết ngay mà.

- Anh Ba lại khiêm tốn rồi. Chuyện lặt vặt nhưng nếu không biết để mà xử lý thì sẽ thành chuyện lớn đó.

- Tóm lại là chú mầy đang định nói tới chuyện chi?

- À, sắp tới mùa mưa bão, Sở Xây dựng thành phố vừa có văn bản gửi tới các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên đường phố để đốn hạ...

- Những cây bị sâu bệnh, già cỗi, bọng gốc, nghiêng, có nguy cơ gãy đổ. Ðúng không Tư?

- Lần nầy có khác chút là bổ sung các loại cây cần phải đưa vào diện theo dõi chặt chẽ như những cây có hệ rễ bị xâm hại do đào bới để thi công các công trình điện, nước, cáp viễn thông. Rồi...

- Rồi chi nữa?

- Những cây cao, cành, nhánh lớn mà khi tét nhánh dễ gây thiệt hại về người và tài sản.

- Coi bộ lần nầy mấy ổng bên ngành đó quyết soi thật kỹ để ngăn ngừa thật tốt.

- Ngoài ra, người ta còn lưu ý kiểm tra kỹ các cây ở các tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông qua lại.

- Ờ, cũng giống như đánh trận vậy. Chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì đỡ thiệt hại bấy nhiêu thôi!

- Sở đó cũng lưu ý các công trình đang xây dựng, nhất là những khu chung cư cao tầng phải rà soát, xem xét thật kỹ và giằng, chống cẩn thận để khi có lốc xoáy, gió to, mưa lớn không xảy ra các sự cố đáng tiếc.

- Nhân nói tới chuyện nầy, anh Ba nghĩ...

- Nghĩ sao?

- Cũng cần phải lưu tâm tới những tấm pa-nô, áp-phích, biển quảng cáo tấm lớn treo trên cao nữa. Gặp mưa to, gió lớn những thứ đó mà rơi xuống thì...

- Anh Ba khỏi lo, người ta cũng đã chỉ đạo các quận, huyện lo chuyện đó rồi!

- Vậy thì yên tâm là sẽ có một mùa mưa bão... an toàn.

- Thiên tai thì khó lường lắm, anh Ba! Nhưng lo xa vậy coi như là để chủ động phòng, tránh.