Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á

Văn Lâm ấn tượng trong trận hòa trên sân của Thái-lan

NDO -

NDĐT - Tuyển Việt Nam có trận hòa vất vả nhưng xứng đáng trên sân khách, trong đó thủ thành Đặng Văn Lâm đã thể hiện phong độ ổn định để giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo giành một điểm quan trọng ở trận ra quân.

Văn Lâm cùng các đồng đội đã đứng vững trước sức ép của người Thái. (Ảnh: AFC)
Văn Lâm cùng các đồng đội đã đứng vững trước sức ép của người Thái. (Ảnh: AFC)

Mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bằng một trận hòa không phải là kết quả tồi, nhất là khi nhìn vào diễn biến của trận đấu, khi Thái-lan trong trận đấu ra mắt của tân HLV người Nhật Bản Akira Nishino đã thi đấu có phần lấn lướt đội bóng của chúng ta ở nhiều thời điểm, đồng thời cũng có một số cơ hội dứt điểm rõ nét. Song nhà đương kim vô địch Đông - Nam Á với tinh thần và lối chơi kỷ luật dưới sự chỉ đạo của HLV Park đã có một trận đấu rất nỗ lực cả trong phòng ngự cũng như tấn công. Đặc biệt, thủ môn Văn Lâm thi đấu ổn định trong khung gỗ, giúp hàng thủ Việt Nam đứng vững trước người Thái cho đến những giây cuối cùng của trận đấu.

Chính Văn Lâm là người đã xuất sắc cứu thua cho tuyển Việt Nam đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Nếu không có thủ thành Việt kiều này trong khung gỗ, có lẽ tuyển Việt Nam đã phải ra về tay trắng. Chứng kiến sự nhanh nhạy của Văn Lâm khi chủ động băng ra chặn đường bóng của Supachok, trang thể thao uy tín Fox Sports châu Á đã dành cho thủ thành sinh năm 1993 lời khen ngợi.

Ở tình huống này, sau khi Văn Thanh phá hụt bóng, Supachok có pha thoát xuống cực kỳ nguy hiểm để đối mặt với Văn Lâm. Chủ động băng lên, thủ thành Việt kiều đổ người khiến sao trẻ của Thái-lan phải chọn phương án đẩy bóng xuống và tự khép lại góc sút của mình. Cây bút Adwaidh Rajan trong bài viết trên Fox Sports nhận xét: "Người hâm mộ, cầu thủ và ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã có một phen thót tim khi Supachok thoát xuống và vượt qua cả thủ môn Đặng Văn Lâm. Nhưng cầu thủ này lại đi bóng không tốt, và dù đã tung cú dứt điểm từ góc hẹp, thủ môn Vân Lâm và hàng thủ Việt Nam đã phản ứng kịp thời để từ chối bàn thắng của đội chủ nhà!”

Văn Lâm ấn tượng trong trận hòa trên sân của Thái-lan ảnh 1

Supachok đổ gục xuống sân tiếc nuối sau khi bị Văn Lâm từ chối pha dứt điểm nguy hiểm ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. (Ảnh: Getty Images)

Ngay sau khi bị Supachok vượt qua, Văn Lâm lập tức lùi về, bịt kín góc và cản phá thành công cú sút của sao trẻ sinh năm 1998, cứu cho đội nhà khỏi một bàn thua trông thấy. Nếu bị thủng lưới, chắc chắn thầy trò HLV Park sẽ phải nhận thất bại đúng như cách mà Thái-lan đã từng thua trước tuyển Việt Nam ở King's Cup vừa qua. Không chỉ xuất sắc ở tình huống này, Văn Lâm còn chứng tỏ tài năng của mình trong suốt cả trận với hàng loạt các tình huống giải nguy ấn tượng.

Trước đội chủ nhà rất quyết tâm đánh bại thầy trò HLV Park, cũng dễ hiểu khi tuyển Việt Nam có phần lép vế khi phải chọn lối chơi thiên về phòng ngự. Dù vậy, chúng ta cũng có những cơ hội của riêng mình. Thế trận chủ động của đoàn quân áo đỏ được Fox Sports đánh giá cao, trong đó cây viết Gabriel Tan nhận xét: “Việt Nam chơi ổn định hơn nhiều và thậm chí đã có thể vượt lên dẫn trước ngay phút thi đấu chính thức đầu tiên sau tình huống mất tập trung của hàng thủ Thái-lan, nhưng Nguyễn Văn Toàn lại dứt điểm ra ngoài”.

Cuối hiệp hai, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có thêm cơ hội song một lần nữa số 9 lại bỏ lỡ. Bài tường thuật trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tỏ ra khá tiếc nuối trước tình huống bị bỏ lỡ của Văn Toàn: “Cơ hội dường như đã đến rất gần với Việt Nam khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút. Văn Toàn vượt qua hàng phòng ngự Thái-lan băng xuống, nhưng sự đeo bám của Theerathon Bunmathan khiến tiền đạo Việt Nam không thể tung ra một cú dứt điểm về phía cầu môn đội chủ nhà”.

Văn Lâm ấn tượng trong trận hòa trên sân của Thái-lan ảnh 2

Đỗ Hùng Dũng đã làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Thái-lan, Chanathip Songkrasin, khiến tiền vệ này gần như “mất tích” trong suốt trận đấu. (Ảnh: Getty Images)

“Kết quả này khiến chuỗi trận không thắng trên sân nhà của Thái-lan kéo dài lên con số năm, có nghĩa là đội bóng của Nishino sẽ phải quyết đấu với chủ nhà Indonesia ở Jakarta vào ngày 10-9 tới, trong khi tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia vào ngày 10-10”, AFC nhận định. "Voi chiến" không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, khi sẽ phải gặp Indonesia vào đầu tuần tới. Còn tuyển Việt Nam được nghỉ cho tới lượt trận thứ ba mới tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10-10, trước khi chạm trán Indonesia ở Jakarta năm ngày sau.

Dù gần như đã tung hết đội hình mạnh nhất của mình vào sân, nhưng Thái-lan vẫn không thể thắng được tuyển Việt Nam như tuyên bố trước trận đấu. Chứng kiến đội nhà buộc phải chia điểm trong trận hòa không bàn thắng, bản thân HLV Nishino và cả truyền thông Thái-lan đều không giấu được sự thất vọng. Trong trận đấu ra mắt của tân HLV người Nhật Bản, “Voi chiến” đã không thể có trọn vẹn ba điểm dù nắm quyền kiểm soát trận đấu. "Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng trong mọi trận đấu trên sân nhà. Nhưng hôm nay, đội bóng chỉ có được một điểm. Kết quả này thực sự thất vọng nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu", ông Nishino phát biểu trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thái-lan (FAT) sau trận đấu.

"Trong hiệp một, Việt Nam đã gây cho chúng tôi nhiều khó khăn trong việc thâm nhập hàng thủ của họ. Chúng tôi liên tục di chuyển, làm hao mòn thể lực các cầu thủ Việt Nam và đã tạo ra được nhiều cơ hội”, chiến lược gia 64 tuổi tỏ ra tiếc rẻ. "Việt Nam là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Thái-lan nhưng điều cần tập trung bây giờ là hướng tới trận đấu tiếp theo với Indonesia. Chúng tôi vẫn còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện, đặc biệt là khâu tấn công”, HLV Nishino nói.

Văn Lâm ấn tượng trong trận hòa trên sân của Thái-lan ảnh 3

Báo chí Thái-lan tỏ rõ sự thất vọng khi đội nhà bị thầy trò HLV Park cầm hòa không bàn thắng. (Ảnh chụp màn hình)

Bị cầm hòa trên sân nhà, chắc chắn “Voi chiến” sẽ gặp bất lợi khi làm khách ở lượt trận thứ hai tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno. Sau trận ra quân, báo chí Thái-lan tỏ vẻ không hài lòng khi đội nhà chỉ có được kết quả hòa 0-0 trước Việt Nam. Trong bài viết "Nishino ra mắt! Thái-lan không thể chọc thủng lưới Việt Nam trong trận mở màn vòng loại World Cup" trên tờ Siamsport, tác giả cho rằng sơ đồ 4-4-2 rồi linh hoạt thay đổi thành 4-1-2-1-2 với các tiền đạo ảo của HLV người Nhật Bản chưa đủ sức tạo đột biến. Dù Thái-lan áp đảo và có nhiều cơ hội song họ vẫn bất lực trước hàng thủ kín kẽ của tuyển Việt Nam, ngay cả khi ông Nishino tung trung phong Supachai Jaided vào sân ở hiệp hai để tăng cường hàng công.

Chung nhận định, tờ Bangkok Post cho rằng: “Voi chiến chiếm ưu thế trong cả trận nhưng họ không thể phá vỡ hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách, vốn quyết tâm kiếm được ít nhất một điểm trên sân của đội chủ nhà”. Nhật báo tiếng Anh này cũng tỏ ra tiếc nuối: “Cơ hội tốt nhất của Thái-lan đến trong những giây cuối cùng của trận đấu khi Supachok Sarachat chỉ còn thủ môn Đặng Văn Lâm trước mặt, nhưng vẫn không thể đưa bóng vào lưới”.

“Kết quả này có nghĩa là Thái-lan, từng được coi là “vua” của bóng đá Đông - Nam Á, hiện đã không thể thắng Việt Nam trong năm nay ở mọi cấp độ, kể cả bóng đá nam và nữ”, Bangkok Post chua chát nhận định, cho rằng HLV Nishino đặt kỳ vọng trận đấu trên sân Thammasat tối qua sẽ đảo ngược thành tích đối đầu đáng thất vọng gần đây của “Voi chiến” trước Việt Nam, nhưng cuối cùng Nishino vẫn còn quá ít thời gian để giúp đội tuyển Thái-lan làm nên chuyện.

Kết thúc lượt trận đầu tiên vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng G với ba điểm sau chiến thắng ngược 3-2 trước Indonesia. Đội tuyển Việt Nam và Thái-lan xếp sau khi cùng có một điểm. Ở lượt trận thứ hai sau đây bốn ngày, đối thủ rất mạnh là UAE mới có trận ra quân gặp chủ nhà Malaysia, còn Indonesia đang tạm đứng cuối bảng sẽ tiếp đón Thái-lan trên sân nhà.

* HLV Park hài lòng và gửi lời cảm ơn tới các học trò

* Việt Nam - Thái-lan: Bất phân thắng bại

* Malaysia thắng kịch tính, Qatar khởi đầu ấn tượng