Đá sớm vòng 22 V-League 2019

Quảng Nam “bay cao” sau chiến thắng trận thứ tư liên tiếp

NDO -

NDĐT- Dù phải chạm trán đối thủ Sanna Khánh Hòa đang rất “khát điểm”, tuy nhiên các cầu thủ chủ nhà Quảng Nam vẫn cho thấy mình là những người xuất sắc hơn khi thi đấu bùng nổ ở những khoảnh khắc quan trọng, qua đó mang về chiến thắng 4-2 và vươn lên xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Chân sút mượn từ CLB Hà Nội Hoàng Vũ Samson tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng ở trận này.
Chân sút mượn từ CLB Hà Nội Hoàng Vũ Samson tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng ở trận này.

Tuy đứng ở hai vị trí tương đối cách biệt trên BXH (Quảng Nam đứng thứ 6 còn Sanna Khánh Hòa xếp thứ 14), nhưng khoảng cách giữa hai đội chỉ là tám điểm trong khi V-League còn tới năm vòng. Bởi vậy, ba điểm trọn vẹn ở cuộc chạm trán trên sân Tam Kỳ là mục tiêu mà cả hai đội hướng đến.

Đang có được chuỗi phong độ tốt hơn, cộng với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Quảng Nam nhập cuộc chủ động và tạo được những tình huống nguy hiểm đầu tiên. Sau hơn 10 phút đầu chơi lấn lướt, cuối cùng đội chủ nhà cũng có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 14, xuất phát từ quả phạt góc bên phía cánh trái của Quang Huy, trung vệ đội trưởng Zarour Chaher chọn điểm rơi không chính xác, tạo điều kiện để tiền đạo Hoàng Vũ Samson bên phía Quảng Nam nhẹ nhàng đệm bóng từ khoảng cách chưa đầy 5 m, đưa đội nhà vươn lên dẫn 1-0.

Chưa kịp “hoàn hồn” sau bàn thua, đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa tiếp tục phải nhận bàn thua tiếp theo chỉ hai phút sau đó. Ngoại binh Rodrigo Da Silva Dias có mặt đúng lúc sau quả treo bóng vừa tầm của đồng đội Anh Hùng bên phía cánh phải, đánh đầu cận thành tung lưới đội bóng phố biển.

Quảng Nam “bay cao” sau chiến thắng trận thứ tư liên tiếp ảnh 1

Tiền đạo Rodrigo Da Silva Dias băng vào đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Quảng Nam.

Hai bàn thắng đến quá chóng vánh khiến các cầu thủ Quảng Nam dần có tâm lý chủ quan, mất tập trung và để các cầu thủ đội khách sốc lại tinh thần. Chỉ trong vòng tám phút từ phút 22 đến 30, cựu tiền đạo CLB XSKT Cần Thơ và Than Quảng Ninh là Patiyo Tambwe liên tiếp mang về hai pha lập công để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Thế trận tưng bừng và đôi công rất cống hiến chắc chắn đã làm hài lòng các cổ động viên có mặt tại sân Tam Kỳ, bằng chứng là bốn bàn thắng được ghi chỉ trong nửa giờ thi đấu đầu tiên. Tỷ số hòa 2-2 cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên đầy sôi động.

Sau giờ nghỉ, HLV Vũ Hồng Việt bên phía đội chủ nhà quyết định chơi mạo hiểm hơn và chỉ đạo các học trò đẩy nhanh nhịp độ trận đấu với mong muốn tìm được bàn thắng. Phút 53, nỗ lực chuyền bóng từ cánh trái của Hoàng Vũ Samson được đội trưởng Thanh Trung kết thúc bằng cú sút chân trái sở trường, bóng đi căng và xoáy khiến thủ môn Tuấn Mạnh không thể bắt dính, bóng bật ra và Rodrigo nhanh chân ập vào đá bồi, một lần nữa đưa Quảng Nam vượt lên.

Bị dồn vào thế không còn gì để mất, đội khách buộc phải chơi tất tay, dồn cao đội hình ở những phút còn lại. Tuy nhiên, hàng thủ của đội cựu vương năm 2015 đã thi đấu rất tập trung, bọc lót cho nhau chắc chắn và đứng vững trước quyết tâm của đội bóng phố biển.

Không những thế, đúng ở phút bù giờ thứ 4, tận dụng pha để mất bóng sau tình huống phạt góc của Trùm Tỉnh, đội trưởng Thanh Trung dốc bóng từ sân nhà trước khi lừa bóng qua cả thủ thành Tuấn Mạnh và ấn định tỷ số 4-2 cho Quảng Nam.

Ba điểm quý giá ngay trên sân nhà đánh dấu chuỗi bốn trận thắng liên tiếp của đội bóng xứ Quảng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 31 điểm. Trong khi đó, viễn cảnh xuống hạng của Sanna Khánh Hòa đang ngày càng hiển hiện, họ giờ chỉ có 20 điểm và giậm chân ở vị trí cuối bảng, khoảng cách với hai đội xếp trên lần lượt là ba và năm điểm trong khi mùa giải chỉ còn bốn vòng đấu nữa.