HLV Maor Rozen: “Tất cả đều nằm trong tính toán của thầy Park”

NDO -

NDĐT- “Nếu U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia 10 lần thì Việt Nam chắc chắn sẽ thắng chín”. Đó chính là nhận định của chuyên gia bóng đá người Uruguay - HLV Maor Rozen, người đang có mặt tại thủ đô Philippines từ những ngày đầu SEA Games 30.

HLV Maor Rozen tặng sách thầy Park sau cuộc họp báo.
HLV Maor Rozen tặng sách thầy Park sau cuộc họp báo.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Maor Rozen thổ lộ, mọi chuyện bắt đầu trong một chuyến đi nghỉ đông nhân dịp ông có chuyến thăm học viện bóng đá Kaya ở Philippines. Thật trùng hợp vì trong khoảng thời gian này, bộ môn bóng đá nam ở SEA Games 30 cũng bắt đầu tranh tài. Chính vì vậy, HLV 58 tuổi người Uruguay tranh thủ thời gian để theo dõi và đã không bỏ sót bất kỳ một trận đấu nào.

“Tôi biết HLV Park Hang Seo từ khi ông ấy còn là trợ lý của ông Guus Hiddink. Tôi cũng thật sự ấn tượng với những gì ông Park làm được cho bóng đá Việt Nam. Đất nước các bạn đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng và sự có mặt của ông Park đã vô cùng xuất sắc khi thành công nâng tầm và giúp những cá nhân này phát triển. Nhân đây, tôi cũng xin chúc mừng U22 Việt Nam đã tiến vào chung kết SEA Games 30. Với chất lượng đội hình và những màn trình diễn tuỵệt vời của các bạn, kết quả này không khiến tôi bất ngờ”, ông Maor Rozen khẳng định.

Dưới quan điểm của một HLV, ông Maor Rozen đã hết lời khen ngợi thầy Park với những dấu ấn chiến thuật rõ ràng, từ việc khôn khéo trong cách xoay tua đội hình, những quyết định thay đổi người chính xác cho tới việc tính toán kỹ lưỡng điểm rơi phong độ, tinh thần và thể trạng của các học trò trong từng trận đấu.

Ông nhận định “Không phải ngẫu nhiên, các cầu thủ lại bất ngờ tỏa sáng đúng lúc để mang về những chiến thắng nghẹt thở cho đội U22 Việt Nam. Nhiều người có thể nghĩ đó là cái duyên của HLV Park nhưng tôi nghĩ ông ấy hiểu tường tận từng ánh mắt cũng như hơi thở của các học trò. Tất cả đều nằm trong tính toán của ông và chẳng có quyết định nào là ngẫu nhiên trong đó cả”.

Với những quãng nghỉ của giải đấu trong nước, ông Maor Rozen thường giành thời gian đi thăm thú cũng như tìm hiểu về các nền bóng đá trên khắp thế giới, không chỉ gói gọn trong khu vực Nam Mỹ hay châu Âu mà còn cả ở các quốc gia châu Á nữa.

Đó cũng là lý do mà chiến lược gia 58 tuổi này quyết định ở lại Manila để theo dõi trọn vẹn các trận thi đấu của bộ môn bóng đá nam SEA Games 30, với sự hiện diện của U22 Việt Nam.

Dưới góc nhìn của chuyên gia, Maor Rozen đánh giá: “Trình độ của một số cầu thủ U22 Việt Nam hiện đang vượt trội so với những người đồng đội trong khu vực. Hiển nhiên, họ có thể nghĩ tới việc chuyển sang môi trường bóng đá ở các quốc gia phát triển hơn để học hỏi và rèn giũa thêm. Dựa vào kỹ năng cá nhân, tôi nghĩ, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng với đòi hỏi của các CLB nước ngoài, thậm chí là có thể thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố chuyên môn, các cầu thủ cần phải có tư duy chiến thuật tốt, kỹ năng di chuyển cũng như tăng cường và cải thiện thể lực để có thể thích nghi với những giải đấu khắc nghiệt hơn”.

HLV Maor Rozen: “Tất cả đều nằm trong tính toán của thầy Park” ảnh 1

U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giải "cơn khát" vàng sau 60 năm tham dự SEA Games.

Chỉ còn một trận đấu nữa, tấm HCV SEA Games 30 ở bộ môn bóng đá nam sẽ có chủ. HLV Maor Rozen không ngần ngại khẳng định quan điểm của mình về tương quan lực lượng của hai đối thủ ở cuộc chạm trán cuối cùng. “Nếu U22 Việt Nam đối đầu với U22 Indonesia 10 lần thì chắc chắn sẽ thắng chín lần. Mặc dù vậy, với tính chất của một trận chung kết, cơ hội vẫn sẽ chia đều cho cả hai. Ông Park sẽ có những toan tính riêng để giúp các học trò thành công vượt qua U22 Indonesia một lần nữa”.

Vào lúc 20 giờ (theo giờ địa phương) ngày 10-12, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng trước đối thủ Indonesia trên sân vận động Rizal Memorial ở thủ đô Manila, Philippines. Đoàn quân của ông Park được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam giải tỏa “cơn khát” HCV sau 60 năm tham dự Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.