Giải vô địch bóng đá U18 Đông - Nam Á 2019

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau thất bại

NDO -

NDĐT - Chia sẻ sau trận thua đậm 1-4 diễn ra trong tối 9-8 trước đối thủ U18 Australia, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đánh giá các học trò đã thi đấu không tồi nhưng thua thiệt nhiều về thể lực so với đối thủ.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam có trận đấu cố gắng trước đối thủ mạnh hơn là U18 Australia.
Các cầu thủ trẻ Việt Nam có trận đấu cố gắng trước đối thủ mạnh hơn là U18 Australia.

Vị chiến lược gia người Khánh Hoà mở đầu buổi họp báo sau trận đấu: ”U18 Việt Nam đã có trận đấu không tệ. Các cầu thủ Australia đẩy chúng tôi vào tình thế khó khăn và giờ toàn đội sẽ phải tập trung cho trận đấu kế tiếp. U18 Việt Nam dù có sự chuẩn bị tốt nhưng đã nhập cuộc không mấy suôn sẻ. Các cầu thủ Australia là đội bóng mạnh và gây sức ép lớn ngay từ đầu trận, họ sớm có ba bàn thắng khiến chúng tôi bị dồn ép trong thế trận diễn ra với nhịp độ cao và bị mất nhiều sức”.

Tuy vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho rằng việc sớm gặp đối thủ mạnh như U18 Australia sẽ giúp các học trò của ông có thêm kinh nghiệm để rút ra ở những trận đấu sau. U18 Việt Nam sẽ còn ba trận đấu nữa trước mắt, lần lượt với U18 Singapore, U18 Thái-lan và U18 Campuchia.

Ở chiều ngược lại, HLV U18 Australia Gary Van Egmond đánh giá cao sự thay đổi của U18 Việt Nam trong quãng thời gian hiệp 2, cho rằng đội bóng Đông - Nam Á đã thi đấu tốt hơn và tạo được thêm nhiều tình huống tấn công. Tuy nhiên, U18 Australia với thể hình và thể lực vượt trội đã không quá khó khăn để kiểm soát thế trận. “Bóng đá trẻ Việt Nam và Australia đã có nhiều lần đối đầu trước đây. Bốn năm qua, tôi cũng có cơ hội dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia và qua tìm hiểu tôi biết bóng đá Việt Nam các bạn đã có sự đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá trẻ”, HLV Gary Van Egmond chia sẻ.

Trong trận đấu với U18 Australia vừa qua, chủ nhà U18 Việt Nam dù nhập cuộc quyết tâm nhưng sớm để đối thủ có được bàn mở tỷ số chỉ sau ít phút bóng lăn do công của Constable. Cũng chính số 11 của U18 Australia là người kiến tạo để đồng đội Brook nhân đôi cách biệt sau pha áp sát và dứt điểm chuẩn xác ở phút 13. Cách biệt tiếp tục bị nới rộng ở phút 34 với pha đá bồi thành bàn của Marco Tilio.

U18 Việt Nam sau đó có được bàn rút ngắn cách biệt đúng vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1. Từ pha đá phạt góc, tiền đạo Nguyên Hoàng chọn điểm rơi chuẩn xác và đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Trong suốt quãng thời gian hiệp 2, U18 Việt Nam không có thêm bàn thắng nào, ngược lại còn để đối thủ chọc thủng lưới thêm một lần nữa. Thua chung cuộc 1-4, U18 Việt Nam tạm xếp thứ ba tại bảng B với ba điểm sau hai trận đầu tiên.