Lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019

Chờ đợi kỳ tích của đội bóng Thủ đô

NDO -

NDĐT- Không những đánh mất lợi thế khi để đối thủ 25.4 SC cầm hòa đáng tiếc ở trận lượt đi, CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ còn gặp nhiều bất lợi ở trận lượt về trên đất Triều Tiên trong ngày 2-10 do phải chơi trên sân bóng mặt cỏ nhân tạo 50 nghìn chỗ ngồi nhưng có rất ít cổ động viên Việt Nam.

Văn Quyết cùng các đồng đội chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn ở trận lượt về tới đây.
Văn Quyết cùng các đồng đội chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn ở trận lượt về tới đây.

Còn nhớ, ở trận lượt đi cách đây chưa đầy một tuần trên sân Hàng Đẫy, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tỏ rõ ưu thế vượt trội trước đối phương và tạo được vô số cơ hội ngon ăn. T tuy nhiên các chân sút đội bóng Thủ đô đã nhiều lần bỏ lỡ đáng tiếc và hậu quả là để đối phương có được bàn gỡ 2-2 ở những phút cuối trận. Để 25.4 SC có được tới hai bàn thắng trên sân khách, nhiệm vụ ở trận lượt về tới đây của Quang Hải cùng các đồng đội sẽ vô cùng khó khăn.

Để tiếp tục tiến sâu tại đấu trường châu lục, CLB Hà Nội sẽ buộc phải giành chiến thắng hoặc chỉ có thể hòa 25.4 SC với tỷ số từ 3-3 trở lên. Cần phải biết rằng, 25.4 SC là CLB nằm trong nhóm các đội mạnh của khu vực châu Á. Đặc biệt, họ đang nắm giữ thành tích 14 trận bất bại đáng nể tại đấu trường châu lục. Hiện, 25.4 SC đang dẫn đầu Giải bóng đá VĐQG CHDCND Triều Tiên, họ cũng là đội bóng số 1 quốc gia với tổng cộng 21 lần lên ngôi vô địch.

Tuy vậy, chứng kiến màn trình diễn của đại diện Triều Tiên ở trận lượt đi, người hâm mộ bóng đá nước nhà có cơ sở để hy vọng các cầu thủ Hà Nội sẽ không bị quá lép vế dù phải đá trên sân khách, nếu họ tập trung khai thác tốt vào những điểm yếu mà 25.4 SC đã để lộ ở cuộc đối đầu trước đó.

Nhằm tạo điều kiện thích nghi tốt nhất với khí hậu cũng như sân đấu tại Bình Nhưỡng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã có mặt tại CHDCND Triều Tiên từ khá sớm và nhận được nhiều sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại nước bản địa. Các cầu thủ đã được tập luyện nhiều ngày qua trên mặt sân cỏ nhân tạo và dần làm quen được với nhịp độ và độ trôi của bóng. Một bất lợi nhỏ là khách sạn Sosan nơi CLB Hà Nội đóng quân lại cách khá xa sân tập, điều này buộc các thành viên đội bóng phải di chuyển một quãng đường tương đối mỗi ngày. Thời tiết tại Bình Nhưỡng cũng đang vào thu nên rất dễ chịu, nhiệt độ mát mẻ giúp tinh thần các cầu thủ trở nên hứng khởi và thoải mái hơn trong các buổi tập.

Chờ đợi kỳ tích của đội bóng Thủ đô ảnh 1

Thi đấu trên sân vận động Kim Nhật Thành với sức chứa năm vạn khán giả và mặt sân cỏ nhân tạo sẽ là bất lợi lớn của CLB Hà Nội ở trận lượt về.

Theo trung vệ Đỗ Duy Mạnh, các cầu thủ Hà Nội đều cảm nhận rõ khó khăn lớn đang chờ đợi họ tại sân đấu lạ lẫm trên đất Triều Tiên: “Chúng tôi phải tập trung hơn 100% sức lực bởi đây là trận đấu rất khó khăn. CLB phải đá trên sân khách và thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, thời tiết và một số yếu tố khách quan khác không ủng hộ chúng tôi”.

“Bản thân là một hậu vệ, sẽ là thử thách lớn khi tôi phải đối đầu những tiền đạo cao to và có nền tảng thể lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải làm mọi cách ngăn chặn họ ở trận lượt về tới. Tôi đánh giá 25.4 SC là một đội bóng mạnh, họ chơi bóng rất kỷ luật và có thể lực tốt. Chúng tôi sẽ phải vượt qua những khó khăn này để giành kết quả tốt”, trung vệ 23 tuổi gốc Hà Nội nhấn mạnh

Duy Mạnh cũng tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà chỉ có được kết quả hòa 2-2 ở trận đấu lượt đi, tuy nhiên anh cho rằng đây là kết quả “công bằng cho cả hai đội” và toàn đội sẽ cần cố gắng hơn nữa ở trận lượt về. “Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra trong trận lượt đi, từ đó cải thiện bản thân và làm tốt hơn ở trận lượt về. Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Sức mạnh của chúng tôi là sự đoàn kết. Tôi hy vọng Hà Nội FC sẽ có được kết quả cần thiết trong trận lượt về với 25.4 SC để đi tiếp”, Duy Mạnh bày tỏ quyết tâm.

CLB Hà Nội đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi cạnh tranh chức vô địch châu lục, nhưng cũng bởi vậy mà không ít áp lực đang đè nặng lên đôi vai của đại diện Việt Nam. HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò đang mơ về kỳ tích cú ăn ba chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Niềm tin ấy đang dần trở thành hiện thực khi đội bóng Thủ đô đã vô địch sớm V-League mùa này, vào tới bán kết Cúp Quốc gia và giờ là trận đấu lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup. Hãy cùng chờ đợi những Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh,… làm nên lịch sử trên sân vận động Kim Nhật Thành của 25.4 SC.

* CLB Hà Nội bị cầm chân đáng tiếc trên sân nhà