Vòng đấu mở màn La Liga 2019-20

Vắng Messi, Barca thất thủ ngày ra quân

NDO -

NDĐT - Cú ngả người vô-lê ngoạn mục ở phút 89 của tiền đạo kỳ cựu Aritz Aduriz giúp Athletic Bilbao giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà trước đương kim vô địch Barcelona trong trận đấu đầu tiên của Liga mùa giải mới sáng 17-8.

Aduriz giúp Athletic giành trọn ba điểm trước Barca hùng mạnh trong ngày khai màn La Liga. (Ảnh: Athletic Club)
Aduriz giúp Athletic giành trọn ba điểm trước Barca hùng mạnh trong ngày khai màn La Liga. (Ảnh: Athletic Club)

Vào sân thay người chưa đầy hai phút cuối hiệp hai, tiền đạo 38 tuổi vốn vừa mới tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải đã tỏa sáng bằng một cú “xe đạp chổng ngược” để đời. Xuất phát từ đường chuyền của người đồng đội Ander Capa, pha “cắt kéo” của Aduriz đã không cho thủ thành Ter Stegen bên phía Barca một cơ hội nào để cản phá. Cả sân vận động San Mames chật cứng như vỡ òa và Barca hùng mạnh đã phải cúi đầu chấp nhận thất bại ngay ở trận đấu đầu tiên trong hành trình bảo vệ ngôi vương ở mùa giải mới.

Với việc đội trưởng Lionel Messi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, HLV Ernesto Valverde quyết định không mạo hiểm điền tên siêu sao người Argentina vào danh sách đăng ký thi đấu ở trận mở màn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cả Sergio Busquets và Ivan Rakitic đều được cất trên băng ghế dự bị, để hai tân binh Frankie de Jong và Antoine Griezmann chính thức có màn ra mắt La Liga trong màu áo đội bóng mới.

Vắng Messi, Barca thất thủ ngày ra quân ảnh 1

Antoine Griezmann không thể hiện được nhiều trong ngày ra mắt đội bóng mới. (Ảnh: Barcelona)

Ngoại trừ De Jong chơi khá tròn vai với sự tự tin và thích nghi nhanh chóng ở tuyến giữa, có vẻ như quyết định bất ngờ của Valverde là một sai lầm. Vắng nhạc trưởng Messi và hai chốt chặn ở tuyến giữa, Barca nhập cuộc khá chậm chạp, tỏ ra thiếu sáng tạo và điều tất yếu là tiền đạo Griezmann ở tuyến trên thường xuyên bị “đói bóng”.

Trong khi đó, được chơi trên sân nhà, Athletic mới là đội khởi đầu tốt hơn và suýt nữa vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ bảy, nếu cú sút xa của Inaki Williams không bị Ter Stegen xuất sắc cản phá. Sau đó bảy phút, lại là Williams có thêm cơ hội ghi bàn sau khi lẻn vào phía sau hàng phòng ngự Barca, nhưng một lần nữa pha dứt điểm ở góc hẹp của tiền đạo này lại không thể thắng được Stegen.

Cho đến phút 30, Barca vẫn chơi thứ bóng đá nhàn nhạt thiếu sáng tạo, nhưng Luis Suarez suýt nữa được biếu không một bàn thắng khi Lopez bất cẩn chuyền về vòng cấm địa đội nhà vào đúng vị trí của tiền đạo Barca đang đợi sẵn. Ngay lập tức, “sát thủ” người Uruguay tung ra cú dứt điểm, song đáng tiếc là bóng lại bật cột dọc.

Vắng Messi, Barca thất thủ ngày ra quân ảnh 2

Barca sớm chịu tổn thất khi Suarez bị chấn thương và sớm phải thay ra chỉ sau 30 phút bóng lăn. (Ảnh: Barcelona)

Sau tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, có vẻ như Suarez đã gặp vấn đề ở bắp chân và phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sỹ. Tiền đạo người Uruguay sau đó không thể tiếp tục thi đấu, buộc HLV Valverde phải tung Rafinha vào sân thay người bất đắc dĩ. Chính tiền vệ người Brazil là người có cơ hội tiếp theo để mở tỷ số cho Barca chỉ ba phút trước giờ nghỉ giữa hiệp. Rafinha dốc bóng ngay rìa vòng cấm Athletic rồi tung cú cứa lòng khá hiểm hóc. Bóng đi rất khó chịu và chỉ có những đầu ngón tay của thủ thành Simon mới giúp đội chủ nhà không bị thủng lưới trong hiệp một.

Nhận ra vấn đề ở tuyến giữa, ngay đầu hiệp hai, Valverde lập tức thay Carles Alena bằng Rakitic. Chính sự thay đổi này đã giúp Barca giành lại quyền kiểm soát tuyến giữa và dồn ép ngược lại đội chủ nhà.

Sau hiệp một nắm thế chủ động nhờ làm chủ tuyến giữa, Athletic không còn được thoải mái lên bóng trong hiệp hai. Họ buộc phải chọn lối đá lùi sâu để chờ thời cơ trước sự dồn ép liên tiếp của Barca. Tuy nhiên, trong một ngày mà các chân sút chủ lực đều vắng mặt, trong khi tân binh Griezmann mờ nhạt còn những cái tên đóng thế đều không thể hiện được nhiều, đội khách không có nhiều cơ hội thực sự rõ nét trong hiệp hai, ngoại trừ cú sút vọt xà của Rakitic phút 70 và một nỗ lực bất thành khác ở góc hẹp của Rafinha.

Khi đồng hồ đã điểm đến những phút cuối trận, cả hai đội đều đã nghĩ đến một trận hòa thì “lão tướng” Aduriz đã lên tiếng đúng lúc. Vừa vào sân thay Williams ở phút 88, Aduriz lập tức tham gia vào tình huống tấn công ngay sau đó. Quả treo bóng của Capa là rất vừa tầm và vị trí mà tiền đạo sinh năm 1981 đã chọn trong vòng cấm Barca cũng rất hợp lý để tung ra cú ngả người móc bóng ngoạn mục, mở tỷ số cho đội chủ nhà đúng vào phút 89.

Vắng Messi, Barca thất thủ ngày ra quân ảnh 3

Pha “cắt kéo” đẹp mắt của Aduriz ở phút 89. (Ảnh: EPA)

Barca có cơ hội rất tốt để gỡ hòa trong ít phút bù giờ cuối trận, song cú đánh đầu của Lenglet không quá khó để đánh bại thủ thành Simon. Chung cuộc, Athletic giành thắng lợi trước nhà đương kim vô địch ở trận mở màn La Liga mùa bóng mới bằng bàn thắng duy nhất của Aduriz. Đây chắc chắn sẽ là khoảnh khắc khó quên đối với bản thân chân sút 38 tuổi cũng như người hâm mộ đội chủ sân San Mames nói chung. Còn với Barca, sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết sau trận đấu, nhất là sự vắng mặt của Messi, chấn thương của Suarez, cũng như sự hòa nhập của Griezmann.

* Cuộc đua kịch tính ở La Liga mùa giải mới