Cúp bóng đá châu Phi 2019

Ứng cử viên vô địch Tunisia hòa thất vọng trận ra quân

NDO -

NDĐT - Được đánh giá rất cao tại Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2019 nhưng Tunisia lại khởi đầu khá chật vật bằng trận hòa 1-1 bất ngờ trước Angola bị đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Angola (áo đỏ) đã có một trận đấu xuất sắc trước ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Tunisia. (Ảnh: CAN 2019)
Angola (áo đỏ) đã có một trận đấu xuất sắc trước ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Tunisia. (Ảnh: CAN 2019)

Là đội bóng châu Phi có thứ hạng cao thứ hai trên bảng xếp hạng của FIFA, Tunisia (hạng 25 thế giới) được dự báo sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi đá trận ra quân bảng E gặp Angola, đối thủ thua kém mình tới gần 100 bậc.

Thế nhưng bất ngờ là đội yếu hơn lại khởi đầu trận đấu sáng nay rất ấn tượng. Angola tỏ ra không hề thua kém đội bóng Bắc Phi về mặt thế trận, thậm chí họ còn suýt có bàn mở tỷ số nếu Wilson Eduardo chính xác hơn trong pha dứt điểm của mình.

Trong thế trận có phần gây thất vọng đối với Tunisia, "Những chú đại bàng Carthage" lại bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 34, nhờ vào một quả penalty. Sliti Naim băng vào vòng cấm Angola từ đường chuyền thuận lợi của Wahbi Khazri, nhưng sau đó bị Dani Massungona đốn ngã. Ngay lập tức, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Youssef Msakni bình tĩnh thực hiện thành công quả 11 m, mở tỷ số trận đấu.

Ứng cử viên vô địch Tunisia hòa thất vọng trận ra quân ảnh 1

Tiền đạo Youssef Msakni (bìa trái) mở tỷ số cho Tunisia từ chấm 11 m. (Ảnh: CAN 2019)

Những tưởng bàn thắng khai thông thế bế tắc sẽ giúp Tunisia chơi khởi sắc hơn, song khó ai ngờ Angola mới là đội lấn lướt trong hiệp hai với quyết tâm ngùn ngụt dâng cao tìm bàn gỡ hòa. Trong khi đội bóng miền nam châu Phi liên tục dồn ép, Tunisia lại lựa chọn lối đá khá tiêu cực, khi chủ động giảm tốc độ trận đấu và có vẻ hài lòng với một bàn cách biệt. Và chính điều này đã khiến họ phải trả giá.

Angola tiếp tục gây sức ép để rồi cuối cùng họ cũng được tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của mình bằng bàn gỡ hòa ở phút 73. Thủ môn Farouk Ben Musthapha bên phía Tunisia chỉ có thể đẩy được cú sút đầu tiên của Matheus, song không thể làm gì hơn khi Djalma Campos dễ dàng băng vào đệm bóng từ cự ly gần để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trong những phút còn lại, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và liên tiếp có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng không bên nào thành công. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1. Một điểm có được tuy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì Angola đã thể hiện trên sân. Còn đối với Tunisia, chắc chắn họ sẽ phải chấn chỉnh trong các trận đấu sắp tới nếu không muốn gặp khó ở vòng bảng, bởi ở trận đấu sau đó ít giờ, Mali đã đánh bại tân binh Mauritania với tỷ số đậm đà 4-1 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng E với ba điểm, trong khi Angola và Tunisia xếp sau với cùng một điểm.

Trước đó, bàn thắng duy nhất của Jonathan Kodjia giúp Bờ Biển Ngà vượt qua Nam Phi với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận ra quân bảng D. Với ba điểm trọn vẹn, Bờ Biển Ngà và Ma-rốc cùng chia sẻ ngôi đầu bảng đấu sau lượt trận mở màn.

* CAN 2019: Senegal, Algeria cùng chia sẻ ngôi đầu bảng C