U22 Thái Lan thất trận 0-2 ngày ra quân SEA Games 30

NDO -

NDĐT - Nhà đương kim vô địch SEA Games nhận trận thua sốc 0-2 trước U22 Indonesia ngay trong ngày ra quân SEA Games 30 chiều 26-11, qua đó gặp khó khăn rất lớn trong mục tiêu đoạt vé đi tiếp ở bảng đấu “tử thần” có sự góp mặt của U22 Việt Nam.

Chơi bạc nhược trước U22 Indonesia, đương kim vô địch U22 Thái Lan (áo xanh) phải nhận trận thua sốc ngay ngày ra quân.
Chơi bạc nhược trước U22 Indonesia, đương kim vô địch U22 Thái Lan (áo xanh) phải nhận trận thua sốc ngay ngày ra quân.

Trong trận đấu then chốt giữa nhà vô địch SEA Games 2017 với tân vương giải U22 Đông - Nam Á 2019 vừa kết thúc cách đây ít phút, đội bóng xứ Vạn đảo đã có chiến thắng thuyết phục nhờ hai bàn thắng của Egy Maulana Vikri và Osvaldo Haay. Các lá thăm may rủi đưa U22 Thái Lan và U22 Indonesia gặp nhau ngay trận ra quân tại bảng B - SEA Games 30, trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với mục tiêu đi tiếp của cả hai đội, bởi trước đó U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei ngày hôm qua.

Sau lượt trận đầu tiên của bảng B - SEA Games 30 ngày 25-11, U22 Việt Nam tạm dẫn đầu với chiến thắng dễ dàng trước U22 Brunei. Bởi vậy, kết quả lượt trận tiếp theo chiều nay sẽ tạm xác định vị trí của các đội trong bảng đấu được coi là “tử thần” này. Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với U22 Việt Nam là U22 Thái Lan và U22 Indonesia chạm trán nhau ngay trận ra quân trên sân Rizal Memorial Coliseum. Đây là trận đấu không hề dễ dàng cho “Voi chiến”, khi U22 Indonesia vừa có chuỗi trận chạy đà khá tốt trước thềm SEA Games, với một trận hòa và một chiến thắng trước U22 Iran.

Còn U22 Thái Lan lại đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi họ thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng là trung vệ gốc Italia - Marco Ballini và sao trẻ Ekanit Panya vì chấn thương. Bên cạnh đó, việc không sử dụng hai cầu thủ quá tuổi cũng khiến đội bóng của HLV Akira Nishino gặp nhiều bất lợi so với các đối thủ. Dù không có lực lượng mạnh nhất, thầy trò HLV Nishino vẫn tự tin bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games tại kỳ Đại hội lần này. Thử thách đầu tiên của họ là U22 Indonesia. Việc U22 Việt Nam vừa giành thắng lợi giòn giã ngày ra quân cũng ít nhiều gây sức ép lên hai đối thủ sừng sỏ này. Bởi vậy, cả U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều hướng tới mục tiêu ba điểm ngày ra quân.

Ở trận mở màn SEA Games 30 chiều nay, U22 Thái Lan không tung ngôi sao Supachok Sarachat vào sân từ đầu sau khi cầu thủ của Buriram United đã cày ải ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, hàng công của “Voi chiến” cũng rất đáng gờm với sự góp mặt của thần đồng 17 tuổi Suphanat Mueanta và tiền đạo Supachai Jaided. Bên phía U22 Indonesia cũng không thể xem thường với sự góp mặt của sao trẻ sáng giá nhất của bóng đá xứ Vạn đảo hiện tại, tiền đạo Egy Maulana Vikri đang thi đấu ở Ba Lan.

Đúng như dự đoán, khó khăn đã sớm bủa vây U22 Thái Lan khi họ bất ngờ bị thủng lưới từ rất sớm. Ngay phút thứ tư, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, U22 Indonesia phối hợp nhịp nhàng để căng ngang vào vùng cấm đối thủ. Và ngôi sao được chờ đợi nhất của xứ Vạn đảo, Egy Maulana đã tận dụng rất tốt tình huống lộn xộn trước cầu môn để dứt điểm cận thành, làm tung lưới U22 Thái Lan.

U22 Thái Lan thất trận 0-2 ngày ra quân SEA Games 30 ảnh 1

Ngôi sao Egy Maulana Vikri ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ tư cho U22 Indonesia.

Có được bàn mở tỷ số sớm, các cầu thủ áo đỏ chơi rất hưng phấn. Những đường lên bóng từ hai biên của U22 Indonesia tỏ ra hết sức lợi hại. Từ một pha đi bóng bên cánh phải phút 15, Egy Maulana lại cho thấy sự nguy hiểm của mình với pha chuyền vào vừa tầm cho Evan Dimas dứt điểm cận thành, song tiếc là bóng lại đi vọt xà.

Phải đến nửa sau hiệp một, U22 Thái Lan mới dần bắt nhịp và lấy lại bình tĩnh. Đội bóng áo xanh có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên từ thần đồng Suphanat. Cầu thủ sinh năm 2002 xử lý cực kỳ đẳng cấp để loại bỏ một hậu vệ áo đỏ, trước khi tung cú dứt điểm chân phải rất căng trong vùng cấm, song thủ môn của U22 Indonesia đã chơi xuất sắc để cản phá.

Nhưng đó cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất mà “Voi chiến” tạo ra được trong suốt hiệp một. Các học trò của HLV Nishino tỏ ra nóng vội trong thế bị dẫn bàn, khiến những tình huống tấn công của U22 Thái Lan thường thiếu đi độ chính xác trong những khâu cuối cùng. Trong khi đó, dù bị đánh giá yếu hơn, U22 Indonesia vẫn chơi rất hay và có thế trận lẫn lối chơi nhỉnh hơn so với đối thủ. Nắm lợi thế dẫn bàn, đội bóng áo đỏ chủ động chơi chắc chắn và tổ chức phản công nhanh tốc độ từ hai cánh. Nhưng vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại của hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, ngôi sao Supachok bên phía U22 Thái Lan được tung vào sân. Indonesia cũng có sự thay đổi người khi cầu thủ ghi bàn mở tỷ số Egy Maulana được rút ra nghỉ. Không có gì khó hiểu khi “Voi chiến” chủ động dồn lên gây sức ép, còn U22 Indonesia cũng từ bỏ thế trận đôi công hứng khởi như trong hiệp đầu để lùi sâu chơi phòng ngự - phản công.

Tuy vậy, các cầu thủ áo đỏ vẫn cho thấy sự nguy hiểm không thể xem thường nhờ thể lực và tốc độ của mình. Từ một pha dốc biên chớp nhoáng ở phút 55, cầu thủ số 14 Bahar Asnawi của U22 Indonesia bứt tốc từ sân nhà, loại bỏ cả hàng phòng ngự U22 Thái Lan trước khi dứt điểm rất kỹ thuật. Chỉ có xà ngang mới cứu thua cho “Voi chiến” ở tình huống này.

U22 Thái Lan thất trận 0-2 ngày ra quân SEA Games 30 ảnh 2

HLV Park Hang Seo, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và một số thành viên ban huấn luyện U22 Việt Nam có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trong khi đó, U22 Thái Lan dù đã tung vào sân những cầu thủ tấn công chất lượng nhất của mình vẫn tỏ ra khá bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của U22 Indonesia. Đội bóng áo xanh hầu như chỉ có thể tìm vận may từ những cú sút xa thiếu chính xác. Không những vậy, U22 Thái Lan còn phải đối mặt với những tình huống phản công rất nguy hiểm của U22 Indonesia.

Trong nửa cuối hiệp hai, U22 Indonesia liên tục có các cơ hội nguy hiểm từ những pha phản công như thế. Các đường lên bóng từ hai biên của U22 Indonesia vẫn tiếp tục là cơn ác mộng đối với U22 Thái Lan. Sau một loạt các cơ hội nguy hiểm bị bỏ lỡ, U22 Indonesia đã có thêm bàn thắng xứng đáng trong bối cảnh các cầu thủ áo xanh chơi trùng xuống về cuối trận. Phút 86, pha mất bóng ở giữa sân của U22 Thái Lan đã tạo điều kiện cho U22 Indonesia phản công thần tốc. Và Osvaldo Haay đã trừng phạt sai lầm của "Voi chiến" với pha khống chế bóng và dứt điểm bình tĩnh trong vùng cấm sau khi đón quả căng ngăng cực kỳ thuận lợi của đồng đội.

Bàn thua thứ hai ở những phút cuối khiến “Voi chiến” gần như buông xuôi. Họ chơi bạc nhược trong những phút còn lại, trong khi U22 Indonesia vẫn cực kỳ chắc chắn để bảo toàn tỷ số cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Kết quả cuối cùng, nhà đương kim vô địch SEA Games để thua bạc nhược trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tỷ số 2-0. Trận thua này khiến U22 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp, khi họ đang tạm xếp áp chót bảng B, chỉ trên đội cuối bảng U22 Brunei vừa thua đậm U22 Việt Nam 0-6. Còn U22 Indonesia tạm vươn lên nhì bảng B với cùng ba điểm như U22 Việt Nam nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

U22 Thái Lan thất trận 0-2 ngày ra quân SEA Games 30 ảnh 3

Xếp hạng tạm thời ở bảng B môn bóng đá nam - SEA Games 30.

Sau đây ít giờ, trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ bảng B - SEA Games 30 giữa U22 Lào và U22 Singapore sẽ diễn ra trên sân Rizal. Ngày 28-11, U22 Việt Nam mới bước vào lượt trận thứ hai gặp U22 Lào vào lúc 15 giờ (theo giờ Việt Nam) trên sân Binan. Nhân Dân điện tử sẽ tưởng thuật trận trực tiếp trận đấu này.

* Thắng đậm 6-0, U22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 30