Thua luân lưu, PSG vỡ mộng giành cú đúp danh hiệu quốc nội

NDO -

NDĐT - Trong ngày mà sao trẻ Kylian Mbappe nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp phụ thứ hai, Paris Saint-Germain đã gục ngã trên chấm luân lưu với tỷ số 5-6 trước Stade Rennes trong trận chung kết Cúp quốc gia Pháp, qua đó tan mộng lập cú đúp danh hiệu vô địch quốc nội mùa giải này.

Rennes lần đầu giành Cúp quốc gia Pháp sau gần nửa thế kỷ. (Ảnh: Reuters)
Rennes lần đầu giành Cúp quốc gia Pháp sau gần nửa thế kỷ. (Ảnh: Reuters)

Vừa đăng quang ngôi vô địch Ligue 1 sớm trước năm vòng đấu hồi đầu tuần, PSG tràn đầy tự tin vào một chiến thắng tiếp theo khi đá chung kết Cúp quốc gia Pháp với Rennes, đội bóng tầm trung chỉ đang xếp trong nhóm giữa bảng xếp hạng Ligue 1.

Chênh lệch giữa hai đội sớm được bộc lộ trong trận đấu trên sân Stade de France sáng nay, khi PSG nhanh chóng vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau có 21 phút thi đấu, nhờ hai bàn thắng lần lượt do công của hai ngôi sao người Brazil Dani Alves phút 13 và Neymar phút 21.

Chưa đầy một tuần sau khi trở lại từ quãng thời gian vắng mặt ba tháng vì chấn thương, Neymar chứng minh đẳng cấp của mình khi thường xuyên đe dọa khung thành Rennes và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 21. Nhưng người đồng đội Mbappe trên hàng công của Neymar lại có một ngày thi đấu đáng quên khi gần như mất hút trên sân Stade de France.

Sớm bị thủng lưới hai bàn, Rennes vẫn bình tĩnh gượng dậy và cho thấy vì sao họ đã loại cả Lille và Lyon trên đường tới trận chung kết. Năm phút trước khi hiệp một khép lại, tình huống bước ngoặt của trận đấu đã đến, khi Presnel Kimpembe phản lưới nhà để giúp Rennes rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ.

Thua luân lưu, PSG vỡ mộng giành cú đúp danh hiệu quốc nội ảnh 1

Mexer ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2 cho Rennes. (Ảnh: Reuters)

Món quà bất ngờ khiến tinh thần của Rennes lên rất cao khi bước vào hiệp hai. Các cầu thủ áo đỏ tổ chức tấn công tự tin và dồn ép dàn sao của PSG. Kết quả đến với bàn thắng gỡ hòa 2-2 xứng đáng dành cho những nỗ lực của đội chơi quyết tâm hơn, khi Mexer đánh đầu tung lưới thủ thành Areola ở góc gần từ pha đá phạt góc của Clement Grenier, gỡ hòa 2-2 phút 66.

Đây mới là bàn thua thứ hai mà PSG phải nhận từ đầu mùa trong khuôn khổ giải đấu. Và đến lúc này họ mới như sực tỉnh để dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy vậy, PSG lại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để vươn lên dẫn điểm khi cả Neymar và Mbappe đều dứt điểm không thành công trong những phút còn lại của hiệp hai.

Hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội tiếp tục phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ. Nhà tân vô địch Ligue 1 vẫn tỏ ra trội hơn và chỉ tám phút khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu, Mbappe nhận đường chuyền khá tốt từ Neymar nhưng lại dứt điểm trúng cột dọc đáng tiếc, thay vì chuyền cho Cavani đang đợi sẵn ở tư thế trống trải hơn. Rennes cũng đáp trả ngay đầu hiệp phụ thứ hai khi tiền vệ kỳ cựu Ben Arfa có đủ thời gian để xử lý ngay trước rìa vòng cấm PSG, song cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Khi thời gian thi đấu hai hiệp phụ chỉ còn hai phút, Mbappe chạm đỉnh điểm của thất vọng ở trận này với tấm thẻ đỏ trực tiếp sau cú đạp thẳng vào đầu gối của Damien Da Silva.

Thua luân lưu, PSG vỡ mộng giành cú đúp danh hiệu quốc nội ảnh 2

Mbappe nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay trước khi kết thúc thời gian đá hiệp phụ sau khi phạm lỗi thô bạo với Damien Da Silva. (Ảnh: Reuters)

Kết thúc hai hiệp phụ bất phân thắng bại, hai đội buộc phải đá luân lưu cân não để phân định thắng thua. Loạt “đấu súng” diễn ra cực kỳ căng thẳng khi cả hai bên đều lần lượt thành công trong cả năm lượt sút đầu tiên. Đến lượt sút thứ sáu, trong khi Ismaila Sarr thực hiện cú luân lưu chuẩn xác cho Rennes thì tiền vệ trẻ Christopher Nkunku vào sân thay người ngay cuối hiệp phụ thứ hai lại dứt điểm lên trời, qua đó cũng thổi bay luôn cơ hội giành cúp của PSG. Chung cuộc, PSG thua 5-6 trong loạt sút luân lưu sau khi để Rennes ngược dòng cầm hòa 2-2 qua 90 phút thi đấu chính thức và cả hai hiệp phụ, đành chấp nhận nhìn đối thủ nâng cao Cúp quốc gia Pháp lần đầu tiên kể từ năm 1971, kèm một suất dự Europa League mùa tới.

Đối với PSG, sau thất bại sớm ở Champions League ngay từ vòng 16 đội, chức vô địch Ligue 1 vẫn không thể làm đội bóng Thủ đô Paris nguôi ngoai. Một thất bại tiếp theo ở chung kết Cúp quốc gia Pháp trước Rennes "thường thường bậc trung" sáng nay cho thấy một điều rằng thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở mùa giải tới.

* PSG vô địch Ligue 1 trước năm vòng đấu