Sao trẻ tiếp tục tỏa sáng, Barca vượt khó trước Celta Vigo

NDO -

Thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa của Lionel Messi và thần đồng 17 tuổi Ansu Fati, giúp Barcelona vượt khó khi chơi thiếu người suốt từ hiệp một để giành chiến thắng 3-0 trên sân của Celta Vigo.

Ansu Fati (số 22) tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Barca. (Ảnh: FC Barcelona)
Ansu Fati (số 22) tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Barca. (Ảnh: FC Barcelona)

Trong trận đấu muộn nhất vòng 4 La Liga diễn ra rạng sáng nay, 2-10, Barca phải hành quân đến sân Balaidos của đội chủ nhà Celta Vigo, nơi mà họ đã không thể giành chiến thắng trong năm trận gần nhất làm khách tại đây. Chuyến hành quân dự báo khó khăn, song với đà thắng lợi tưng bừng trong trận ra quân hủy diệt Villarreal 4-0 hồi đầu tuần, Barca vẫn tự tin nhập cuộc hứng khởi trước Celta.

Đội khách hầu như không có sự thay đổi đáng kể nào so với trận mở màn. Và sao trẻ Fati, người đã lập cú đúp trong trận ra quân lại tiếp tục tỏa sáng từ rất sớm ở cuộc đối đầu sáng nay. Chỉ sau hơn 10 phút thi đấu, thế trận lấn lướt đã đem về cho Barca bàn thắng mở tỷ số. Trong một đợt tấn công trung lộ, Coutinho chuyền cho Fati khéo léo lách qua hai cầu thủ đối phương để xâm nhập vùng cấm địa. Thần đồng sinh năm 2002 sau đó tung ra cú vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Sao trẻ tiếp tục tỏa sáng, Barca vượt khó trước Celta Vigo -0
Fati ăn mừng bàn mở tỷ số cùng đồng đội. (Ảnh: FC Barcelona) 

Có bàn thắng sớm, Barca càng chiếm thế thượng phong, song chủ nhà Celta cũng không dễ dàng chịu lép vế. Họ chiến đấu bền bỉ, kiên nhẫn chờ thời cơ trong từng tình huống tấn công. Phút 35, tưởng như Barca chỉ còn 10 người trên sân khi Pique quật ngã Denis Suarez trong một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng và trọng tài đã rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã thay đổi quyết định bởi Denis Suarez, một cựu cầu thủ của Barca đã rơi vào thế việt vị.

Dù vậy, đội khách vẫn không thể thoát khỏi tấm thẻ đỏ và vẫn là Suarez có liên quan đến tình huống này. Phút 42, hậu vệ Clement Lenglet của Barca phải nhận tấm thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với một thẻ đỏ sau khi có động tác vung tay vào mặt Denis Suarez. Có vẻ như trọng tài đã khá nặng tay khi phạt thẻ Lenglet ở tình huống này. Các cầu thủ Barca phản ứng dữ dội nhưng chẳng thay đổi được gì. Đội khách sẽ phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Lợi thế dẫn bàn mong manh của Barca đang bị đe dọa nghiêm trọng trong bối cảnh cơn mưa ngày càng nặng hạt trên sân Balaidos. Song chẳng bao lâu sau khi bóng lăn trở lại, ngay đầu hiệp hai, Barca đã có bàn nhân đôi cách biệt. Lần này đến lượt Messi tỏa sáng. Phút 51, ngôi sao người Argentina đi bóng kỹ thuật xâm nhập vùng cấm địa Celta, loại bỏ hai cầu thủ đối phương rồi tung ra cú căng ngang. Trái bóng đã đập vào chân Lucas Olaza đổi hướng, làm bó tay thủ môn Ivan Villar. Bàn thắng của Barca được tính là pha phản lưới nhà của Olaza nhưng công lớn vẫn phải nhắc tới Messi.

Sao trẻ tiếp tục tỏa sáng, Barca vượt khó trước Celta Vigo -0
 Pha căng ngang của Messi dẫn tới bàn thắng thứ 2 cho Barca. (Ảnh: FC Barcelona)

Dẫn trước 2-0, đội bóng xứ Catalan vẫn tiếp tục duy trì việc kiểm soát thế trận dù chỉ chơi với 10 người trên sân. Phút 59, lưới của Celta đã thêm một lần nữa rung lên sau pha dứt điểm bồi của Messi từ tình huống Coutinho sút bóng dội khung thành Celta bật ra trước đó. Dẫu vậy sau khi xem lại VAR, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị của M10.

Barca liên tục tạo ra cơ hội trong khi Celta phải cho tới tận phút 74 mới có tình huống tấn công đáng chú ý. Nolito, một cựu cầu thủ Barca khác băng vào vùng cấm đội khách nhưng cú sút sau đó đã bị thủ môn Neto của Barca cản phá. Miguel Baeza lao vào đá bồi nhưng Sergi Roberto đã tung người lăn xả cản phá, khiến trái bóng dội xà ngang bật ra ngoài.

Đó cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất đến từ đội chủ nhà trong hiệp hai. Barca vẫn chủ động hơn dù đã rút dần các trụ cột ra khỏi sân dưỡng sức ở thời điểm cuối trận. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 2-0 dành cho Barca thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90’+5), đội khách có bàn thứ 3. Messi lại nhảy múa giữa hàng thủ Celta nhưng cú dứt điểm sau đó không thắng được thủ môn Villar. Tuy vậy, Sergi Roberto đã tận dụng rất tốt trong tình huống đá bồi để ấn định thắng lợi tưng bừng 3-0.

Như vậy, Barca đã toàn thắng cả hai trận đầu tiên ở La Liga dưới triều đại mới của tân HLV Ronald Koeman. Đội bóng xứ Catalan đang có sáu điểm tuyệt đối, ghi bảy bàn thắng và không thủng lưới lần nào.