Một thập kỷ miệt mài chinh phục, PSG đã tiến gần tới giấc mơ

NDO -

PSG đã vào chung kết và chỉ cách đỉnh vinh quang một trận đấu nữa. Sau một thập kỷ không ngừng nỗ lực và theo đuổi bằng tất cả những gì có thể, cuối cùng, những người Paris cũng chạm tay vào giấc mơ. 

PSG ăn mừng chiến tích vào chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.
PSG ăn mừng chiến tích vào chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Khi tiếng còi cuối cùng ở sân Da Luz cất lên, Neymar quỳ xuống, tay thu thành hai nắm đấm và ngước lên trời với đôi mắt nhắm nghiền. Siêu sao người Brazil cần một khoảnh khắc tĩnh lặng, trước khi bùng nổ cùng các đồng đội trong màn ăn mừng cuồng nhiệt nhất. Giấc mơ nay đã hoàn thành một nửa, khi PSG vào chung kết Champions League.

Nhưng đó không phải giấc mơ của riêng Neymar. Mà còn cả Kylian Mbappe, Di Maria, Marquinhos. Và Ban lãnh đạo Les Parisiens, những người đã làm tất cả vì mục tiêu Champions League suốt một thập kỷ qua.

Trong thời đại mà các tỷ phú đột nhiên hứng thú với bóng đá, rất nhiều CLB đã đổi đời và vụt trở thành những siêu cường. Tuy nhiên, không đội bóng nào giống PSG, được xây dựng chỉ vì giấc mơ lên đỉnh châu Âu.

Man City là đội gần giống với họ, nhưng họ phải chật vật tạo dựng sự thống trị ở Anh trước khi nghĩ tới Champions League. PSG thì khác. Tám mùa đã qua, PSG đã sở hữu 25 trong tổng số 32 danh hiệu có thể giành được ở các giải quốc nội, bao gồm bảy chức vô địch Ligue 1. Sự bá chủ này cho phép họ chỉ nghĩ về việc chinh phục châu Âu.

Hơn 900 triệu euro đã vào thị trường chuyển nhượng kể từ năm 2011, khi các ông chủ Qatar tiếp quản PSG, nhằm phục vụ kế hoạch đó. Những thất bại liên tiếp càng khiến họ quyết tâm hơn. Ngay cả khi nhận án phạt từ UEFA năm 2014 vì vi phạm quy tắc công bằng tài chính, PSG vẫn biến Neymar thành cầu thủ đắt giá nhất (222 triệu euro), Mbappe thành cầu thủ đắt giá thứ 2 (180 triệu) thế giới, tạo nên đội bóng hiện tại có tổng giá trị lên đến 1,02 tỷ euro, một lần nữa cao nhất thế giới.

Lời nhạo báng tiền không mua được mọi thứ, hay nói theo cách của Johan Cruyff thì “một CLB giàu có không có nghĩa sẽ giành chiến thắng, bởi túi tiền thì không biết ghi bàn”, không làm PSG nản chí. Đúng là có một vài thứ không mua được bằng tiền, nhưng nhiều tiền hơn thì chưa chắc.

Cuối cùng, quyết tâm và nỗ lực không ngừng theo đuổi thành công của họ đã được đền đáp. Sau 110 trận ở C1/Champions League kể từ lần đầu tham dự vào năm 1987, PSG đã vào chung kết. Không đội bóng nào từng tham gia trận chung kết phải chờ lâu như họ.

Và dĩ nhiên, chiến tích này được tạo ra bởi “những túi tiền” của PSG. Neymar tuy không ghi bàn, nhưng chơi xuất sắc trong cả hai trận, tứ kết gặp Atalanta và bán kết với Leipzig. Mbappe cũng đóng vai trò quan trọng, với những bước chạy khiến hàng thủ đối phương rối loạn và mang lại không gian cho đồng đội.

Marquinhos, hậu vệ trị giá 31,4 triệu euro, cầu thủ U19 đắt nhất vào năm 2013, tiếp tục đóng vai người hùng với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Leipzig, chỉ sáu ngày sau khi ghi bàn gỡ hòa phút 90 trong trận đấu với Atalanta.

Nhưng ngôi sao sáng nhất phải là Di Maria, cầu thủ được mua về với giá 64 triệu euro cách đây năm năm. Đêm bán kết, anh kiến tạo bàn đầu tiên và bàn quyết định, cũng là người nhân đôi cách biệt phút 42, bóp nát ý định tạo nên câu chuyện cổ tích của đội bóng nước Đức.   

Sau trận đấu, Chủ tịch Al-Khelaifi mô tả “đây là một trận đấu tuyệt vời để tạo nên một đêm lịch sử, đưa PSG tiến sát đến giấc mơ mà tất cả đều nghĩ về”.

Les Parisiens còn cách đỉnh vinh quang một trận đấu nữa, vào ngày 23-8 tại Da Luz. Và nếu đội bóng này đăng quang, lần đầu tiên trong lịch sử, đó đơn giản là vì họ xứng đáng.