Một mùa hè kỳ lạ và lý do tại sao Real không mua cầu thủ

NDO -

La Liga 2020/21 đã bắt đầu nhưng Real vẫn chưa đón một tân binh nào, điều chưa từng xảy ra trước đây. Lý do đằng sau sự yên tĩnh kỳ lạ ở Bernabeu là gì?

Real không mua sắm và Zidane phải bước vào mùa giải mới với những cầu thủ cũ.
Real không mua sắm và Zidane phải bước vào mùa giải mới với những cầu thủ cũ.

Ngày 19-9, Gareth Bale gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn cùng với Sergio Reguilon cũng đến đó với mức phí 30 triệu euro. Trước họ, James Rodriguez, Achraf Hakimi, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Jorge de Frutos, Dani Gomez, Miguel Baeza và Alberto Soro cũng lần lượt rời Bernabeu.

Tất cả mang lại cho Real hơn 100 triệu euro, cộng với 50 triệu euro biến mất khỏi quỹ lương. Và công cuộc thanh tẩy vẫn chưa kết thúc. Borja Mayoral, Mariano Diaz, Luka Jovic và Lucas Vazquez có thể ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc.

Điều kỳ lạ là cho đến nay vẫn không có một tân binh nào được mang về, bất chấp việc Real khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng trận hòa 0-0 trước Real Sociedad. Đó là màn trình diễn rất đáng thất vọng, khi đội quân của Zinedine Zidane thiếu các ý tưởng đột phá và cũng không nhiều giải pháp trên băng ghế dự bị.

Một số sẽ nói rằng Real có thể cải thiện nếu các ngôi sao trở lại, như Eden Hazard hay Jovic, bộ đôi trị giá 175 triệu euro. Thế nhưng đó là niềm tin mơ hồ, bởi rất ít dấu hiệu cho thấy cả hai đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn trong mùa đầu khoác áo Real. Việc Jovic không được sử dụng ở trận mở màn mang lại cảm giác sự kiên nhẫn của Zidane đã cạn kiệt.

Vào tháng 7, ngay sau lễ ăn mừng chức vô địch La Liga, Chủ tịch Florentino Perez đã tuyên bố “sẽ không thực hiện một bản hợp đồng lớn bất kỳ”, bởi trong cuộc khủng hoảng tài chính vì đại dịch Covid-19, “thật khó coi khi yêu cầu các cầu thủ giảm lương, sau đó lại đưa về những cầu thủ hưởng lương cao”.

Quả thật, đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn mạnh vào đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trước khi bắt đầu năm tài chính 2019-20, doanh thu dự kiến của Real là 822,1 triệu euro với lợi nhuận trước thuế khoảng 41,4 triệu. Bây giờ, họ chỉ có thể kiếm được tối đa 650 triệu euro.

Tuy vậy, Real không rơi vào tình cảnh bi đát như Barca, đội không thể xoay sở được 25 triệu euro để mua Memphis Depay và tân HLV Ronald Koeman vẫn chờ đợi vô vọng bản hợp đồng đầu tiên. Theo các chuyên gia, Real đang quản lý tài chính khá tốt. Và họ có đủ khả năng để thực hiện những thương vụ lớn.

Vấn đề ở đây chỉ là Real không muốn làm điều đó, một phần của sự thay đổi chính sách mà Perez tiến hành nhiều năm trở lại đây. Đã qua rồi cái thời Real được xây dựng như một Giải ngân hà, bao gồm những ngôi đắt giá nhất hành tinh. Thậm chí họ chú trọng bán hơn là mua.

Kể từ mùa hè 2013 tới nay, Real đã thu về 768,4 triệu euro từ việc bán cầu thủ, trong đó có năm mùa luôn kiếm được nhiều hơn 100 triệu. Điều này giúp họ xây dựng nền tảng tài chính mạnh mẽ. Năm tài khóa 2018/19, Real đạt lợi nhuận trước thuế 53,5 triệu euro và số dư tiền mặt lên đến 156 triệu euro.

Năm tài chính hiện tại, thâm hụt là có nhưng nó không nghiêm trọng nhờ vào việc tiết kiệm 40 triệu euro sau khi thuyết phục cầu thủ cắt giảm 10% tiền lương, cộng thêm hàng chục triệu euro khác do không phải chi trả khoản thưởng vô địch La Liga một triệu euro/người với lý do khủng hoảng tài chính. Sau khi tính toán tổng thể, trong năm đen tối này, sẽ có số dư tịnh của cán cân thanh toán là 320.000 euro.   

Vì vậy, sự yên tĩnh đến kỳ lạ ở Bernabeu mùa hè này không xuất phát từ vấn đề tiền bạc. Real chỉ không muốn chi thêm sau khi đã bỏ ra 352,5 triệu euro mùa trước, phần vì phục vụ kế hoạch tân trang đội hình của Zidane, phần vì Real cũng cần tái cấu trúc khi có quá nhiều cầu thủ lớn tuổi. Thế nên Giám đốc Emilio Butragueno mới cho rằng, Real đã có một đội ngũ hoàn chỉnh và việc của Zidane là cố gắng tận dụng nguồn lực đó thay vì tiếp tục mua sắm.

Vấn đề chỉ là, Real có thực sự đủ tốt hay không và chiến lược gia người Pháp có thành công trong việc khôi phục phong độ của Hazard, Jovic, trì hoãn sự lão hóa của Karim Benzema, Luka Modric hay không, chỉ thời gian mới có thể trả lời.