Lượt đi tứ kết Champions League

Liverpool thua bạc nhược 1-3 trước Real Madrid

NDO -

Hàng phòng ngự liên tiếp mắc sai lầm khiến Liverpool thua Real Madrid 1-3 trên đất Tây Ban Nha trận lượt đi tứ kết Champions League vừa diễn ra. Cùng giờ, Man City đánh bại B. Dortmund 2-1 trên sân nhà. 

V. Junior (phải) ăn mừng cú đúp vào lưới Liverpool.
V. Junior (phải) ăn mừng cú đúp vào lưới Liverpool.

Hiệp đầu đầu tiên các cầu thủ Liverpool chơi quá tệ, liên tiếp để các cầu thủ chủ nhà Real Madrid vây ép. Dù không có được đội hình mạnh nhất, nhưng Real Madrid vẫn thể hiện bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu. Phút 27, T, Kroos chuyền bóng dài từ sân nhà cho V. Junior băng xuống sút tung lưới thủ môn Alisson, ghi bàn cho đội chủ nhà. Hai hậu vệ của Liverpool vừa thiếu tốc độ vừa chọn vị trí kém trong bàn thua này. Hậu vệ cánh phải của Liverpool Alexander-Arnold có pha đánh đầu chuyền bóng về quá lỗi, “dâng cỗ” cho Asensio nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid phút 36. Không còn nhận ra Liverpool trong 45 phút đầu tiên này.

M. Salah thể hiện bản năng sát thủ của mình bằng bàn gỡ 1-2 phút 51. Jota có pha đi bóng và kiến tạo tốt để Salah lập công. Tuy nhiên, đó là điểm sáng duy nhất mà Liverpool có thể làm được trong trận đấu này. Đội chủ nhà tiếp tục lấn lướt và có bàn nâng tỷ số lên 3-1 phút 65 do công của V. Junior.

Một ngày thi đấu mà hàng công chơi kém hiệu quả và hàng phòng ngự mắc nhiều lỗi, Liverpool thất bại 1-3 trên sân khách là tất yếu. Liverpool vẫn có thể lật ngược tình thế nếu trận lượt về trên sân nhà, thắng lại 2-0. Tuy nhiên, trong tình thế hiện nay, ít ai dám tin vào khả năng Liverpool có thể làm nên điều kỳ diệu như họ từng làm trước Barcelona hai năm trước.

*Cùng giờ, trên sân nhà, Man City thắng khá chật vật trước đội bóng đến từ nước Đức B. Dortmund với tỷ số 2-1. Dù De Bruyne giúp Man City sớm dẫn trước từ phút 19, nhưng đội khách gỡ hòa 1-1 phút 84 và phải đến phút 90 cầu thủ trẻ P. Foden mới ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Etihad.