Vòng loại Euro 2020

Italia ngược dòng thắng nhọc Bosnia-Herzegovina

NDO -

NDĐT - Bàn thắng muộn của Marco Verratti giúp Italia ngược dòng giành thắng lợi sát nút 2-1 trước Bosnia-Herzegovina, qua đó tiếp tục duy trì mạch thắng tuyệt đối qua bốn lượt trận trong chiến dịch vòng loại Euro 2020 bảng J.

Dzeko dội một gáo nước lạnh lên chủ nhà Italia bằng bàn mở tỷ số ở phút 32. (Ảnh: Reuters)
Dzeko dội một gáo nước lạnh lên chủ nhà Italia bằng bàn mở tỷ số ở phút 32. (Ảnh: Reuters)

Tiếp đón Bosnia-Herzegovina ở Turin sáng nay, chủ nhà Italia tràn đầy tự tin với chuỗi ba trận thắng liên tiếp trước đó, ghi được 11 bàn thắng mà không để lọt lưới bất cứ bàn thua nào. Thầy trò HLV Roberto Mancini nhập cuộc khá tốt, kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 60% trong hiệp một.

Tuy nhiên, quá nửa thời gian thi đấu của hiệp một mà chưa tìm được bàn thắng, sự tự tin của chủ nhà lại bị dội một gáo nước lạnh ở phút 32, khi tiền đạo của AS Roma, Edin Dzeko kết thúc gọn ghẽ pha phối hợp cùng đồng đội từ cự ly gần để đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Bị thủng lưới trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, tất nhiên Italia không thể ngồi yên. Song cũng phải đến đầu hiệp hai, đội chủ nhà mới kiếm được bàn gỡ hòa. Phút 49, xuất phát từ một quả phạt góc, chân sút đang chơi cho Napoli, Lorenzo Insigne lập tức bắt vô-lê đẹp mắt từ rìa vòng cấm, làm cháy lưới đội khách, gỡ hòa 1-1 cho Italia.

Bàn gỡ giúp Azzurri giải tỏa áp lực và đội bóng áo thiên thanh tiếp tục dâng cao tấn công trong bối cảnh Bosnia-Herzegovina buộc phải lùi sâu chống đỡ. Tuy vậy, đội khách cũng không hề kém cạnh so với chủ nhà ở mặt trận tấn công. Dù không cầm bóng nhiều, Bosnia-Herzegovina cũng tung ra được tới 14 cú dứt điểm về cầu môn thủ thành Salvatore Sirigu, so với 17 cú sút của Italia.

Italia ngược dòng thắng nhọc Bosnia-Herzegovina ảnh 1

Insigne tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo, giúp Italia duy trì mạch thắng tuyệt đối sau bốn lượt trận. (Ảnh: Getty Images)

Lối đá khó chịu của Bosnia-Herzegovina kéo trận đấu về những phút cuối với tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên. Khi mà nhiều cổ động viên bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh Italia buộc phải chia điểm trên sân nhà thì một lần nữa, Insigne lại tỏa sáng đúng lúc. Phút 86, tiền đạo của Napoli đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi chuyền cho Marco Verratti ở trong vòng cấm của Bosnia-Herzegovina. Tiền vệ thuộc biên chế PSG đỡ bóng gọn gàng sau đó cứa lòng hiểm hóc, đánh bại thủ môn Ibrahim Sehic, nâng tỷ số lên 2-1 cho Italia.

2-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, bởi thời gian còn lại là quá ít cho những nỗ lực vùng lên của đội khách. Chiến thắng có phần khó khăn giúp Italia củng cố vững chắc ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối qua bốn lượt trận. Trong khi đó, Bosnia-Herzegovina có bốn điểm, tụt xuống vị trí thứ năm. Italia sẽ hành quân đến sân của Armenia trong lượt trận thứ năm khởi tranh vào đầu tháng 9 tới.

Italia ngược dòng thắng nhọc Bosnia-Herzegovina ảnh 2

Kết quả thi đấu vòng loại Euro 2020 sáng 12-6. (Ảnh: UEFA)

Trong khi đó, cũng trong khuôn khổ bảng J sáng nay, Armenia có chiến thắng 3-2 gây sốc trên sân nhà của Hy Lạp, đội bóng xếp trên mình tới 63 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Hiện đứng thứ 106 thế giới, Armenia sớm dẫn trước Hy Lạp 2-0 ngay trong hiệp một. Mặc dù Carlos Zeca gỡ lại được một bàn cho chủ nhà nhưng Tigran Barseghyan lại tái lập thế dẫn trước hai bàn cho đội khách ở phút 74. Kostas Fortounis một lần nữa giúp Hy Lạp rút ngắn cách biệt ở phút 87, song chừng đó là không đủ để Hy Lạp tránh khỏi việc bị Armenia vươn lên chiếm lấy vị trí thứ ba ở bảng J với sáu điểm, đẩy Hy Lạp xuống thứ tư với hai điểm ít hơn.

Kết quả một số trận đấu khác, các cú đúp của Serge Gnabry và Marco Reus giúp tuyển Đức “hủy diệt” Estonia 8-0 ở lượt trận thứ ba bảng C sáng nay, trong khi đương kim vô địch thế giới Pháp trở lại với ngôi đầu bảng H sau chiến thắng 4-0 trên sân của Andorra. Bỉ cũng có chiến thắng dễ dàng 3-0 trên sân nhà trước Scotland nhờ cú đúp của tiền đạo Romelu Lukaku và bàn thắng ở phút bù giờ của Kevin De Bruyne.

* Tây Ban Nha, Ba Lan duy trì mạch thắng ấn tượng

* Vòng loại Euro 2020: Pháp thua sốc chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ