Vòng loại World Cup 2022

HLV Thái-lan thở phào sau chiến thắng đậm trước Indonesia

NDO -

NDĐT - Trái với vẻ đăm chiêu trong suốt hiệp một, cuối cùng tân HLV Akira Nishino của Thái-lan cũng có thể thở phào khi sao trẻ Supachok Sarachat mở tỷ số cho “Voi chiến” đầu hiệp hai, để rồi chính tiền vệ sinh năm 1998 tỏa sáng rực rỡ, đem về một quả penalty và ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho Thái-lan sau đó.

Supachok tỏa sáng rực rỡ, ghi dấu ấn trong cả ba bàn thắng của Thái-lan trước Indonesia. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái-lan)
Supachok tỏa sáng rực rỡ, ghi dấu ấn trong cả ba bàn thắng của Thái-lan trước Indonesia. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái-lan)

Chiến thắng có phần vất vả trên sân khách giúp Thái-lan có được ba điểm đầu tiên, đồng thời tạm vươn lên dẫn đầu bảng G với bốn điểm sau hai lượt trận. Phát biểu tại họp báo sau trận đấu khuya ngày 10-9, HLV người Nhật Bản không giấu được vui mừng khi giành chiến thắng đầu tay trên cương vị thuyền trưởng của “Voi chiến”. Sau trận hòa 0-0 với tuyển Việt Nam ngày ra quân, HLV 64 tuổi phải chịu nhiều áp lực trước nhiệm vụ phải thắng Indonesia trong chuyến làm khách sân Bung Karno tối qua.

Trên thực tế, Thái-lan tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên dù ông Nishino đã chủ động “sửa chữa” sau khi không xuất phát với đội hình có tiền đạo như ở trận tiếp đón thầy trò HLV Park Hang Seo. Thay vào đó, HLV người Nhật tung vào sân sơ đồ 4-2-3-1 trong cuộc đối đầu với tuyển Indonesia, trong đó tiền đạo duy nhất Supachai Jaided đá chính từ đầu, được hỗ trợ bởi ba tiền vệ chất lượng xung quanh là Supachok, Chanathip Songkrasin và Ekanit Panya.

Nhưng không vì thế mà Thái-lan có được khởi đầu dễ dàng. Hiệp một cuộc so tài trên sân Bung Karno diễn ra khá tẻ nhạt, dù đội khách có phần nhỉnh hơn so với chủ nhà Indonesia nhưng lại không thể tận dụng được các cơ hội tạo ra trước cầu môn đối thủ. Phải chờ đến đầu hiệp hai, Supachok mới tỏa sáng từ một pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp, mở tỷ số trận đấu ở phút 55. Điều đáng nói là hàng thủ Indonesia đã mắc lỗi khi để tiền vệ 21 tuổi có quá nhiều không gian và thời gian để xoay sở và tung ra cú dứt điểm. Nhưng dẫu sao bàn thắng này cũng đã trút đi gánh nặng cho HLV Nishino và các cầu thủ Thái-lan cũng chơi khởi sắc hơn từ đó.

Supachok tiếp tục chơi bùng nổ và khiến thủ môn Indonesia phải phạm lỗi trong vòng cấm, đem về quả phạt đền ở phút 63, giúp đội trưởng Theerathon Bunmathan dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, lại là Supachok ấn định chiến thắng 3-0 cho bầy “Voi chiến” ở phút 73 từ tình huống phối hợp với Bunmathan.

HLV Thái-lan thở phào sau chiến thắng đậm trước Indonesia ảnh 1

HLV Nishino như trút được gánh nặng sau chiến thắng trên sân của Indonesia. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái-lan)

Chứng kiến các học trò giành chiến thắng đậm, HLV Nishino vui mừng chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thái-lan: "Hôm nay là trận đấu sân khách đầu tiên của chúng tôi. Tôi rất vui khi các cầu thủ của mình đã đạt được kết quả tốt”. Ông Nishino cũng hết lời khen ngợi trò cưng Supachok: “Ba cầu thủ chơi phía sau tiền đạo đã có một trận đấu tốt, đặc biệt là Supachok. Sau trận đấu với Việt Nam, cậu ấy đã phải chịu nhiều áp lực nhưng hôm nay cậu ấy đã rất nỗ lực và thi đấu rất tốt”.

Chính Supachok cũng là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Thái-lan ở trận hòa với tuyển Việt Nam cách đây sáu ngày. Tiền vệ của Buriram United khiến cánh phải của đội bóng chúng ta liên tục bị đặt trong thế báo động. Trọng Hoàng và Duy Mạnh đã hết sức vất vả trước cầu thủ nhanh nhẹn và kỹ thuật này. Không những thế, Supachok còn suýt nữa ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, nếu thủ thành Văn Lâm không xuất sắc lao ra làm hẹp góc sút của tiền vệ này. Bỏ lỡ cơ hội quý giá để đánh bại tuyển Việt Nam trên sân nhà, Supachok tỏ ra rất tiếc nuối và đã phải đăng đàn xin lỗi người hâm mộ Thái-lan sau trận đấu. Tuy nhiên, ở trận đấu với Indonesia tối qua, Supachok đã trở thành người hùng của bầy “Voi chiến”.

Còn đối với tuyển Indonesia, thất bại trước người Thái đã là trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà, sau khi bị Malaysia thắng ngược 3-2 ở trận mở màn. Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Simon McMenemy thừa nhận đội chủ nhà đã chơi không tốt, mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến ba bàn thua dù khởi đầu không tệ. "Chúng tôi nhập cuộc với tâm lý tốt, như những gì các bạn đã thấy trong hiệp một. Trong hiệp hai, chúng tôi thay đổi chiến thuật để hóa giải các tiền vệ của Thái-lan song lại mắc ba lỗi cá nhân và phải trả giá”, ông McMenemy tỏ ra tiếc nuối theo trích dẫn của trang BolaSport. Tuy nhiên, HLV người Scotland cũng khẳng định đội bóng của mình phải bỏ lại sau lưng thất bại để tập trung vào trận đấu sắp tới với UAE.

HLV Thái-lan thở phào sau chiến thắng đậm trước Indonesia ảnh 2

Xếp hạng bảng G sau lượt trận thứ hai vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)

Trong khi đó, báo chí Thái-lan cũng được dịp ăn mừng khi trút được những hoài nghi sau trận hòa tuyển Việt Nam. Tờ Siam Sport liên tục đăng tải những phân tích, nhận định của các chuyên gia, ca ngợi chiến thắng đầu tiên của “Voi chiến” nhờ chiến thuật của tân HLV Nishino. Các kênh truyền thông khác của Thái-lan cũng dành lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển nước này trên sân Bung Karno tối qua, bày tỏ lạc quan về cơ hội đi tiếp của “Voi chiến” nếu tiếp tục giữ đà khởi sắc.

Sau lượt trận này, Thái-lan sẽ được nghỉ lượt trận thứ ba trước khi tiếp đón UAE ở lượt trận thứ tư vào ngày 15-10. Trước đó, UAE sẽ đối đầu đội khách Indonesia trên sân nhà vào ngày 10-10. Còn tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình vòng loại World Cup 2022 ở lượt trận thứ ba bằng màn tiếp đón Malaysia vào ngày 10-10, trước khi hành quân đến Indonesia năm ngày sau.

* Thái-lan, UAE giành thắng lợi quan trọng trên sân khách

* Áp lực đè nặng HLV Thái-lan trước nhiệm vụ phải thắng Indonesia

* Việt Nam - Thái-lan: Bất phân thắng bại