Đả bại “Tam sư” trong hiệp phụ, Hà Lan vào chung kết Nations Leagues

NDO -

NDĐT - Tận dụng hai sai lầm nghiêm trọng của hàng thủ tuyển Anh trong hiệp phụ, Hà Lan ghi liền hai bàn để ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trong trận bán kết hai của Giải vô địch các quốc gia châu Âu - UEFA Nations League 2018-19, diễn ra sáng 7-6.

Matthijs de Ligt ăn mừng pha lập công chuộc tội, gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan. (Ảnh: Reuters)
Matthijs de Ligt ăn mừng pha lập công chuộc tội, gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ở trận bán kết một cách đây một ngày, siêu sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú hat-trick, giúp tuyển Bồ Đào Nha xuất sắc hạ Thụy Sĩ với cùng tỷ số 3-1 để giành tấm vé đầu tiên vào chơi chung kết. Trận bán kết hai cạnh tranh tấm vé chung kết còn lại hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn giữa tuyển Anh và Hà Lan - hai đội bóng đang trên đà “hồi sinh” với dàn cầu thủ trẻ triển vọng vừa thi đấu khá thành công trong mùa giải vừa qua.

Dù vậy, đội bóng Xứ sở sương mù không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng một số cầu thủ vừa tham dự chung kết Champions League. Song “Tam sư” Anh mới là đội nhập cuộc tốt hơn so với “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan và chính họ đã vươn lên dẫn trước nhờ một quả 11m cuối hiệp một do công của Marcus Rashford. Phút 30, Rashford bị Matthijs de Ligt đốn ngã trong vòng cấm của Hà Lan và một quả penalty được trao cho tuyển Anh. Trên chấm 11m, chính tiền đạo của Manchester United thực hiện thành công, mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn khai thông bế tắc, tuyển Anh chơi tự tin hơn hẳn. Những phút còn lại của hiệp một, nếu các chân sút “Tam sư” sắc sảo hơn một chút, rất có thể mành lưới của Hà Lan sẽ còn phải rung lên ít nhất là hai lần.

Sang đầu hiệp hai, tuyển Anh vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ trên mặt trận tấn công. Phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Cillessen, Hà Lan mới không bị thủng lưới thêm. Đến nửa sau hiệp hai, đội bóng áo da cam mới lấy lại được thế trận và dồn ép trở lại đối thủ. Tuy nhiên, cũng phải chờ tới phút 73, De Ligt mới có thể lập công chuộc tội, đem về bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan, khi bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ thành Pickford.

Đến phút 83, những tưởng “Tam sư” một lần nữa vươn lên dẫn trước nhưng trọng tài chính sau khi tham khảo công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng của Lingard vì cho rằng tiền vệ của Man United đã rơi vào thế việt vị trước khi chọc thủng lưới Cillessen.

Đả bại “Tam sư” trong hiệp phụ, Hà Lan vào chung kết Nations Leagues ảnh 1

Tình huống dẫn đến pha phản lưới của Kyle Walker trong thời gian thi đấu hiệp phụ. (Ảnh: Reuters)

Hòa 1-1 trong 90 phút chính thức, hai đội buộc phải trải qua 30 phút thi đấu hai hiệp phụ để phân định thắng thua. Trong giai đoạn cần phải tỉnh táo thì hàng thủ của tuyển Anh lại mắc liền hai lỗi nghiêm trọng, để đối thủ tận dụng tối đa ghi bàn. Phút 97, trung vệ Stones để mất bóng ngay sát vòng cấm địa đội nhà. Depay cướp được bóng rồi tung ra cú sút căng nhưng Pickford đẩy được ra. Tuy nhiên, Promes đã kịp băng vào đá bồi, khiến bóng trúng vào chân Kyle Walker đổi hướng và bay vào lưới tuyển Anh. Bàn thắng được tính là pha đá phản lưới nhà của Walker.

Chưa hết, đến phút 114, tiếp tục là Stones xử lý không tốt, làm khó đồng đội để rồi bóng lại đến chân Depay và ngôi sao của Lyon bình tĩnh thực hiện đường chuyền cho Promes dứt điểm tung nóc lưới Pickford, ấn định tỷ số 3-1 cho Hà Lan.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục 3-1 dành cho thầy trò HLV Ronald Koeman. Dù phải tiêu tốn 120 phút, Hà Lan vẫn là đội xứng đáng với chiến thắng vì chơi hay hơn trong giai đoạn quyết định để định đoạt trận đấu, qua đó có vé vào chung kết UEFA Nations League mùa đầu tiên chạm trán chủ nhà Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo. Trận chung kết sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 10-6 tới, trong khi Anh sẽ đá trận tranh hạng ba với Thụy Sỹ trước đó ít giờ.